Chưa bao giờ nghề y lại nguy hiểm đến thế! Một nữ điều dưỡng đang làm nhiệm vụ cấp cứu thì bị hung thủ đâm rồi bỏ chạy, để lại cô trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Hiện tại cô đã được xử trí vết thương và đưa đi giám định HIV luôn rồi
BS Cao Tấn Phước - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) đã xác nhận thông tin này vào ngày 18/8.
Theo lời kể của BS Phước, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm 14/8, khi BV tiếp nhận một thanh niên say xỉn bị tai nạn giao thông. Đi cùng anh này là nhóm bạn khoảng 7-8 người, có người xăm trổ đầy mình luôn đó.
Tại khoa Cấp cứu, nhóm người này tỏ thái độ cực kỳ hung hăng, nói năng thiếu văn hóa, đạp đổ và phá đồ đạc của BV nữa chứ
Nhân viên y tế đã phải yêu cầu nhóm này ra khỏi khu vực phòng siêu âm để y bác sĩ tập trung cứu chữa cho bệnh nhân.
Thế nhưng drama còn chưa dừng lại! Khi một nữ điều dưỡng chuẩn bị tiến hành siêu âm cho bệnh nhân, thì một người trong nhóm bất ngờ dùng vật nhọn giấu trong hai ngón tay đâm thẳng vào vai trái của cô. Hậu quả là vết thương xây xát, chảy máu diện tích 5cm
Sau khi gây án, đối tượng chạy biến luôn. Sự việc xảy ra quá nhanh nên đội ngũ bảo vệ của BV không kịp can thiệp.
Nữ điều dưỡng ngay lập tức được đội ngũ y tế của BV xử lý vết thương và đưa đi giám định HIV sau đó.
Được biết, nạn nhân đang sống ở quận 9, công tác ở BV Đa khoa khu vực Thủ Đức đã nhiều năm và còn rất trẻ. Hiện tại cô đã được BV cho tạm nghỉ để ổn định sức khỏe, có người đến nhà thăm hỏi và động viên tinh thần.
Theo Giám đốc BV, đây là lần đầu tiên có một nữ điều dưỡng tại đây bị đâm.
"Chúng tôi đã mời Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức đến làm việc. Phía lực lượng chức năng khẳng định sẽ giải quyết đến nơi đến chốn sự việc, không để chìm xuồng.
Ngay trong ngày hôm sau, công an đã đến trích xuất camera và lấy lời khai người bệnh nhân bị tai nạn giao thông cùng những người chứng kiến. Về phía nữ điều dưỡng, BV sẽ cho cô được nghỉ ngơi thật khỏe đến khi nào muốn đi làm lại" - BS Phước chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn