Haizzz, chỉ vì bị xăng dính vào mặt mà dẫn đến bi kịch không ai ngờ Anh Toàn bị nhân viên cây xăng đổ xăng văng trúng mặt, bực quá nên về nhà rủ thêm 2 đứa bạn mang gậy đến "giải quyết". Ai ngờ cuối cùng chính mình lại là nạn nhân khi bị đâm trúng ngực tử vong luôn.
Ngày 25/6, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng tên Lý (sinh năm 1986, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi "Giết người". Còn nạn nhân là anh Đặng Phi Toàn (sinh năm 1992, cũng ngụ huyện Củ Chi).
Theo thông tin ban đầu thì story diễn ra như này: Khoảng 15h30 cùng ngày, anh Toàn chạy xe vào cửa hàng xăng dầu số 10 ở thị trấn Củ Chi để đổ xăng bình thường. Lúc đó nhân viên tên Lý đang bơm xăng thì vô tình để xăng văng trúng mặt anh Toàn.
Đúng là ai cũng sẽ bực khi bị như vậy, anh Toàn liền cãi nhau lớn tiếng với Lý. May có mọi người can ngăn nên anh Toàn chạy về nhà. Nhưng mà chưa hết drama đâu nha!
Chỉ ít phút sau, anh Toàn quay lại cây xăng nhưng lần này chở thêm 2 người bạn, cầm theo cả gậy nữa chứ. Vừa thấy anh Lý, cả nhóm lao vào truy đuổi luôn. Hoảng quá, anh Lý chạy vào trong phòng của cây xăng để trốn.
Plot twist là anh Lý thấy con dao để sẵn trên bàn, cầm lên để tự vệ và đâm loạn xạ. Kết quả là anh Toàn bị trúng ngay vùng ngực
Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng vết thương quá nặng, anh Toàn đã không qua khỏi. Còn anh Lý thì sau đó đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.
Nguồn: soha.vn