NaiKitty3918
New member
Trời ơi, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà TP.HCM liên tục "báo động đỏ" với 2 vụ cháy siêu to khổng lồ, thiệt hại nặng nề luôn các bạn ơi
**Vụ cháy thứ nhất: Xưởng gỗ thành tro**
Lúc 23h đêm ngày 9/1, một cơ sở gia công bàn bida tại số 60/6D đường Tân Xuân 6 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.
Thời điểm đó có 5 anh công nhân đang làm việc, phát hiện cháy thì ai nấy đều chạy thoát thân và kêu cứu. Bà con xung quanh đem nước, bình CO2 ra dập lửa nhưng khói đen nồng nặc quá, không ai vào được bên trong Lửa bùng lên cực nhanh, cháy cả khu xưởng luôn.
Lực lượng PCCC quận 12 huy động 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Nhưng do bên trong toàn đồ dễ cháy nên lửa lan như chớp, chữa cháy khó vô cùng
Sau hơn 2 tiếng căng thẳng, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Cơ sở rộng hàng trăm m2 đổ sập luôn rồi, máy móc, tài sản, gỗ và vật liệu cháy đen hết, thiệt hại nặng nề lắm.
**Vụ cháy thứ hai: Kho phế liệu bốc khói nghi ngút**
Chưa hết hồn với vụ đầu, đến khoảng 1h sáng ngày 10/1, lại thêm một vụ cháy nữa ở kho phế liệu tại 325/5/6 đường Lê Văn Quới (khu phố 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).
Lúc đó mọi người đang ngủ say thì nghe tiếng hô "cháy nhà" chạy ra xem thì... OMG! Kho phế liệu của ông Trần Quý Hiền đang bốc cháy dữ lắm
Người dân lập tức lấy bình chữa cháy mini, xô nước ra dập. Nhưng mà trong kho toàn túi ni lông, giấy, nhựa... lửa lan tốc độ ánh sáng, khói khét không thở nổi, ai cũng bó tay thôi.
Xe cứu hỏa từ quận 6, Bình Tân, Bình Chánh ùa đến, triển khai dập lửa ngay.
Đến 2h cùng ngày thì lửa được khống chế, nhưng bên trong vẫn còn âm ỉ nên các chiến sĩ phải tiếp tục phun nước.
Kho gần 200m2 cùng máy móc, sản phẩm bên trong cháy rụi hoàn toàn, trần nhà đổ sập hết luôn
Đến sáng nay, hiện trường 2 vụ cháy vẫn đang được phong tỏa để khám nghiệm điều tra nguyên nhân. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra nguyên nhân để có biện pháp phòng ngừa nhé mọi người!
Nguồn: soha.vn