TP.HCM: Kịch chiến cứu 2 sinh viên bị đâm hơn 20 nhát dao, nguy kịch trong đêm

Soc2k6

New member
Nghe mà rùng mình luôn á! Tối 12/5 vừa rồi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã phải "all-in" kích hoạt quy trình "báo động đỏ" để cứu 2 bạn sinh viên bị đâm kinh hoàng

a3121eaf7284a5ea1ee6.jpg


Tình huống "code đỏ" trong đêm

Đúng là một đêm kinh hoàng! 2 bạn sinh viên (1 nam, 1 nữ) được đưa vào cấp cứu với tình trạng nguy kịch luôn ý. Cả 2 đều bị đâm nhiều nhát dao sâu ở ngực, bụng, vai và tay. Thấy tình hình căng rồi, các bác sĩ đã lập tức bấm nút "báo động đỏ nội viện" để huy động toàn bộ team y bác sĩ xuyên chuyên khoa đến ứng cứu.

Bác sĩ CKI Trương Hoài Sơn - người trực tiếp tiếp nhận 2 bệnh nhân cho biết: Bạn nam vào với vết thương ngực, bụng, cánh tay phải rách sâu luôn. Kiểm tra sơ qua thôi mà đã thấy động mạch ổ bụng đứt, máu phun như tia nước

f529a39266f89363f605.jpg


Chưa kịp thở, vài phút sau bạn nữ cũng được đưa vào cấp cứu. Tình trạng của bạn còn nặng hơn: hơn 20 vết đâm trên người, nhiều nhát xuyên thẳng vào phổi phải, thượng vị và hạ sườn. Chẩn đoán ra mà sợ: tràn khí màng phổi, dạ dày thủng tới 4 chỗ, tụy và phổi bị tổn thương cộng với vô số vết thương phần mềm khắp người

"Cả 2 bệnh nhân nhanh chóng được đặt ống dẫn lưu, hồi sức tích cực tại giường rồi chuyển thẳng vào phòng mổ ngay trong đêm" - BS Sơn chia sẻ.

Cuộc đua với tử thần

Ekip bác sĩ đã vào cuộc ngay! Với bạn nam, các bác sĩ phải kiểm soát chảy máu, khâu động mạch, đặt dẫn lưu ổ bụng để xử lý máu tụ.

Còn bạn nữ thì phức tạp hơn nhiều: phải khâu phục hồi dạ dày, xử lý tổn thương phổi, tụy và hàng loạt vết thương ở tay chân. Cả quá trình mổ diễn ra khẩn trương, chính xác từng ly từng tí để ngăn chảy máu, kiểm soát nhiễm trùng và ổn định huyết động.

May mắn thay, sau một đêm căng thẳng, cả 2 bạn đều đã qua cơn nguy kịch rồi! Hiện tại các bạn đang tiếp xúc tốt và được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật cẩn thận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top