Chuyện drama ngay sát Tết quá trời! 10 người Trung Quốc đang trên lộ trình đi Campuchia đã được lãnh đạo Bến xe miền Đông bố trí 1 phòng ở tạm chờ đến giờ di chuyển.
Theo UBND phường 26, quận Bình Thạnh (TP.HCM), hiện đang phối hợp với phía bến xe miền Đông để đưa 10 người này đến bến xe quận 1 đi Campuchia. Mục đích chính là tránh để các hành khách tự di chuyển, có thể tiếp xúc với nhiều người khác trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) đang diễn biến phức tạp.
Nhóm 10 hành khách Trung Quốc này gồm 4 nam, 6 nữ là họ hàng với nhau, có hộ khẩu ở Giang Tô (Trung Quốc), nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái bằng đường bộ vào ngày 28/1.
Từ đó, họ đi du lịch dọc Việt Nam với lộ trình khá chill: vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và cuối cùng vào TP.HCM lúc 5h sáng ngày 8/2 bằng xe khách tại bến xe miền Đông.
Theo kế hoạch ban đầu, đoàn khách sẽ về một khách sạn trên đường Bùi Viện (quận 1) nghỉ ngơi, rồi chiều cùng ngày sẽ lên đường đi Campuchia. Tuy nhiên plot twist là phía khách sạn đã từ chối không cho 10 người này lưu trú
"Hiện tại các hành khách có nhiệt độ cơ thể dưới 37 độ C, không sốt, không ho, không khó thở và đã là ngày thứ 11 họ nhập cảnh vào Việt Nam" - nguồn tin riêng cho biết.
Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của bà Thái Thị Hồng Nga, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, UBND phường 26 đã liên hệ bến xe miền Đông đề nghị bố trí 1 phòng cho 10 người Trung Quốc ở tạm để chờ đi Campuchia vào chiều nay.
Nguồn: kenh14.vn