TP.HCM I mở màn Giải nữ VĐQG 2026 bằng màn 'hủy diệt' 5-0 quá xịn xò ⚽

Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chính thức quay trở lại rồi nèeee! Lễ khai mạc diễn ra trang trọng tại Hà Nam chiều 20/6, và ngay sau đó ĐKVĐ TP.HCM I đã khẳng định đẳng cấp nhà vô địch bằng chiến thắng cực kỳ thuyết phục luôn á!

Mùa giải năm nay tiếp tục có sự đồng hành của nhà tài trợ Thái Sơn Bắc cùng sự hỗ trợ từ FIFA thông qua Chương trình Phát triển các giải đấu nữ. Hy vọng sẽ tạo thêm nhiều động lực cho bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn nữa nhaa!

0b9e469a4c4c0e19081a.jpg


Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đại diện nhà tài trợ, địa phương đăng cai và các đội bóng. Và ngay sau phần nghi thức, trận mở màn tại sân Thành Long đã chứng kiến màn "huynh đệ tương tàn" giữa TP.HCM I và TP.HCM II.

Trước đối thủ yếu hơn, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã chủ động xoay tua đội hình, cất nhiều trụ cột lên băng ghế dự bị để giữ sức cho chặng đường dài phía trước. Đặc biệt là chân sút chủ lực Huỳnh Như không ra sân, khiến TP.HCM I gặp khó khăn trong việc "xé lưới" đối phương ở những phút đầu.

Dù kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội, nhà vô địch phải chờ tới phút 41 mới phá vỡ được thế bế tắc. Cù Thị Huỳnh Như (cùng tên với chị Như nhưng khác người nha!) đã tung cú dứt điểm cực hiểm đánh bại thủ môn TP.HCM II, mở tỷ số 1-0 cho đội nhà trước giờ nghỉ.

c0b74e755ccf72872ec9.jpg


Sang hiệp hai, TP.HCM II vẫn cố gắng chống trả đầy quyết tâm và gây ra không ít khó khăn cho các đàn chị. Nhưng mà sự chênh lệch đẳng cấp dần được thể hiện rõ khi trận đấu về cuối. Phút 70, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, mở ra thế trận siêu thuận lợi.

Sau bàn thua thứ hai, TP.HCM II không còn giữ được sự tập trung trước sức ép liên tục. TP.HCM I tận dụng triệt để và liên tiếp nã thêm ba bàn nữa vào lưới đội em. K'Thủa tỏa sáng với cú đúp đỉnh của chóp, còn Phan Thị Trang cũng góp mặt trên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng 5-0 quá đẹp cho nhà ĐKVĐ!

Chiến thắng này chính là lời cảnh báo đanh thép gửi tới các đối thủ như Hà Nội, Than KSVN hay Thái Nguyên T&T rằng TP.HCM I vẫn đang rất "gắt" và quyết tâm bảo vệ ngôi vương. Nhớ là đội bóng này đã vô địch tới 14 lần rồi đó, trong đó có cả mùa giải 2025 vừa qua nè!

Còn trên sân Hà Đông, cuộc đối đầu giữa Hà Nội I và Hà Nội II cũng diễn ra theo kiểu "một chiều" tương tự. Hà Nội I với kinh nghiệm dày dặn hơn đã sớm vượt lên nhờ bàn thắng của Lê Thị Trang ngay hiệp một.

6c07e5c83b6c10c43a43.jpg


Sang hiệp hai, tình hình càng khó khăn cho Hà Nội II khi Nguyễn Thị Linh không may phản lưới nhà, nới rộng cách biệt lên 2-0. Dù Thanh Thảo có gỡ lại một bàn danh dự, nhưng đội hình trẻ của Hà Nội II vẫn không thể cầm cự được.

Trong những phút còn lại, Hà Nội I ghi thêm ba bàn nữa với sự tỏa sáng của Nguyễn Thị Hằng (cú đúp) và Phạm Hải Yến, ấn định chiến thắng 5-1 trong ngày ra quân. Cũng khá tương đồng với kết quả ở trận kia luôn!

Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 quy tụ những đội bóng hàng đầu cả nước, hứa hẹn sẽ mang đến cuộc đua siêu căng trong những tháng tới. Đặc biệt, đội vô địch năm nay sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Giải bóng đá nữ các CLB châu Á mùa giải 2027/28, nên tính cạnh tranh càng lên cao!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top