Giữa trưa Sài Gòn nắng cháy da thịt mà các bạn hành khách ở bến xe Miền Đông vẫn kiên nhẫn chờ đợi để có được tấm vé về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền. Hình ảnh đó vừa thương vừa thấm
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Quý Tỵ rồi, những ngày này các công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM bắt đầu được nghỉ để về quê. Dù đã giữa trưa nhưng mọi con đường dẫn đến bến xe Miền Đông vẫn ùn ùn xe cộ, ai cũng lỉnh kỉnh ba lô túi xách, đến bằng đủ mọi phương tiện từ xe máy đến xe buýt.
Có người đến sớm xe chưa khởi hành nên nằm ngồi la liệt trong nhà chờ, hành lang... đặc biệt là sẵn sàng đội nắng ngồi chờ xe ngoài bến luôn á, nhìn khuôn mặt ai cũng mệt lả người chỉ mong được nhanh chóng về quê đoàn tụ với người thân thôi
Do đến sớm chưa đến giờ xe khởi hành nên nhiều người trông khá mệt mỏi. Nhìn mà thương quá đi mất
Cả những em nhỏ cũng theo bố mẹ về quê nữa nè. Các bé ngoan quá!
Nguồn: soha.vn