KemMai6793
New member
Sáng sớm 5/9, khu trọ ở đường số 7, khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) náo loạn vì tiếng trẻ con la hét. Mọi người chạy ra thì wtf luôn - một anh N.V.K (33 tuổi, quê Hậu Giang) đang cố khống chế bé trai 3 tuổi (con của một chị ở gần dãy trọ)!
Plot twist là anh này sau đó lôi bé vào phòng trọ đối diện, chốt cửa lại rồi cầm bình xăng dọa "ai dám xông vào là đốt hết" Người dân hoảng hốt báo công an ngay!
Công an quận Bình Tân ập đến phong tỏa hiện trường, cố thuyết phục anh K ra ngoài nhưng không được. Anh này còn yêu cầu lực lượng... rút lui nữa chứ! Hai xe cứu hỏa cũng được gọi đến standby đề phòng sự cố xảy ra.
Mất cả buổi sáng thuyết phục, cuối cùng anh K mới chịu mở cửa cho bé trai ra ngoài an toàn. Nhưng bản thân anh vẫn cố thủ bên trong với bình xăng Mãi hơn 12h trưa cùng ngày, anh K mới chịu bước ra... rồi nằm gục xuống bàn khóc nức nở luôn.
Làm việc với công an, anh K kể do mâu thuẫn với vợ, vợ bồng con gái về quê. Bực mình quá, anh cho rằng cô gái ở phòng đối diện là bạn vợ mình và có liên quan đến chuyện vợ bỏ đi
Nguồn: soha.vn