VitKiki3165
New member
Tin vui cho hội sắp thi lớp 10 năm 2026: TP.HCM vẫn giữ nguyên 3 môn thi quen thuộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) nha! Không đổi so với năm trước luôn, yên tâm mà ôn đi các bạn
Ngày 17/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết thành phố quyết định giữ ổn định môn thi và cấu trúc đề tuyển sinh lớp 10. Nghĩa là năm 2026, các bạn học sinh vẫn thi 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ như mọi năm thôi!
Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, trong nhiều năm qua, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) đều tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập với 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Sau khi ba địa phương sáp nhập, việc thống nhất hình thức thi được triển khai để tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh và các trường trong công tác tuyển sinh.
TP.HCM là địa phương công bố 3 môn thi lớp 10 công lập sớm nhất cả nước đó các bạn! Còn gì mà lo nữa
Sở này cho biết thêm, yêu cầu về năng lực và cấp độ tư duy của đề thi có thể sẽ được công bố ngay trong tháng này để thầy cô các trường chủ động xây dựng chương trình ôn tập phù hợp. Riêng với một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An, học sinh sẽ được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ luôn nha!
Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp cả hai. Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do Sở lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.
Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ 3 sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn 31/3 hàng năm.
Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM là địa phương đầu tiên hoàn tất kế hoạch thống nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập đấy! Thành phố hiện có khoảng 2,5 triệu học sinh, đông nhất cả nước luôn. Đông mà vẫn ổn định được thì phải khen chứ
Riêng bậc THPT có 170 trường công lập, trong đó bốn trường chuyên trực thuộc Sở gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn và Hùng Vương - toàn những cái tên "xịn sò" mà ai cũng mơ ước được vào ấy mà
Nguồn: kenh14.vn