Sáng nay (5/3) lúc 8 giờ, một vụ cháy siêu kinh hoàng đã xảy ra tại số 11/1Q đường Tô Ký, ấp Tam Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Khói đen kịt kèm ngọn lửa bốc lên dữ dội tại xưởng sản xuất ép nệm mút, khiến chục công nhân phải hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài luôn
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một anh công nhân đang hàn thiết bị trong xưởng, không may để tia lửa hàn bắn trúng đống nệm mút cũ để gần đó. Vậy là xong!
Do mút là loại vật liệu cực kỳ dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh như chớp, mọi người trong xưởng không thể kiểm soát được nên đành phải hô hoán nhau tháo chạy thôi. Rùng mình hơn nữa, một tiếng nổ lớn - có lẽ là do bình gas trong xưởng phát ra - đã khiến anh công nhân đứng gần máy hàn bị thương nặng
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 12 đã huy động tận 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa ngay lập tức. Đám cháy còn lan sang cả tường nhà dân bên cạnh nữa, buộc các chiến sĩ cứu hỏa phải phong tỏa hiện trường, đưa xe thang chuyên dụng và vòi rồng phun nước để khống chế đám cháy. Sau gần 1 giờ chiến đấu "cam go", ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
Hậu quả để lại thật sự rất nghiêm trọng nha mọi người! Toàn bộ phần mái của nhà xưởng đổ sập hoàn toàn, 2 chiếc xe máy bị cháy trơ khung, cùng nhiều máy móc bị cháy đen xì. Tường nhà của một số hộ dân sát xưởng cũng bị rạn nứt khiến họ phải chuyển hết đồ đạc có giá trị ra ngoài gấp
Được biết, nhà xưởng rộng hơn 200m2 này do bà Nguyễn Thị Xuân Lan (sinh năm 1978) thuê lại của ông Bùi Thanh Vang để gia công nệm mút.
Hiện nguyên nhân chính xác và tổng thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được điều tra làm rõ. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm có kết luận rõ ràng!
Nguồn: soha.vn