TP.HCM: Cảnh sát rượt đuổi băng cướp giật như cảnh phim hành động căng đét

BubuBong5358

New member
180c084f158a9be4f7e0.jpg


Ngày 15/08, Công an huyện Nhà Bè thông báo đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn quận 7 và huyện Nhà Bè. Nói thật là cảnh truy đuổi như phim Hollywood luôn á!

Ba anh em trong băng cướp này gồm: Lê Văn Phát (SN 1991, quê Sóc Trăng - tạm trú ở P. Phú Thuận, Q.7), Trương Thanh Sáng (SN 1991, quê Cà Mau - tạm trú tại P. Tân Phú, Q.7) và Đào Phước Ril (tự Cu, SN 1994, quê Đồng Tháp – tạm trú ở P. Phú Thuận, Q.7).

Diễn biến như phim hành động đỉnh cao ️

Sáng 14/08 lúc 8h30, bộ ba này lái 2 xe máy "đi săn" dọc đường Nguyễn Hữu Thọ (hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè). Đến gần cầu Phước Kiểng 2 thì phát hiện chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (SN 1988, quê Tiền Giang) chở chị Trương Thị Thanh Thúy (SN 1988, ngụ Q.7) trên xe Air Blade biển số 55Z5-0079, có treo 1 chiếc giỏ xách ở phía trước.

97c80408278cae6f63a7.jpg


Tên Phát liền cho xe áp sát, giật phăng chiếc túi xách rồi cả hội tăng ga chạy về hướng KCN Hiệp Phước. Nhưng drama bắt đầu từ đây nè!

Chị Hoa tri hô và phóng xe đuổi theo liền. 3 tên cướp chạy đến vòng xoay xã Nhơn Đức thì bất ngờ... quay đầu chạy ngược về hướng quận 7 luôn. Plot twist đó!

CSGT xuất hiện - Màn rượt đuổi căng thẳng bắt đầu

Lúc này lực lượng CSGT huyện Nhà Bè đang tuần tra trên đường Nguyễn Hữu Thọ nghe thấy tiếng tri hô của chị Hoa liền lao vào truy đuổi. Đồng thời thông báo cho Công an huyện Nhà Bè tổ chức chốt chặn, vây bắt. Teamwork chuẩn chỉnh!

Cuộc rượt đuổi như trong phim hành động thật sự. Bị rượt gắt, 3 tên cướp phóng xe bạt mạng hòng thoát thân. Khi đến cầu Phước Kiểng, tên Phát bị té ngã do va quẹt với người đi đường. Hắn vội bỏ xe, chạy bộ vào bụi cây ven đường lẩn trốn, còn 2 tên kia thì tăng ga chạy thoát.

Hàng chục chiến sĩ Công an xã Phước Kiểng và huyện Nhà Bè vây ráp, truy lùng tên Phát trong bụi cây.

Đến hơn 11h cùng ngày, lực lượng trinh sát đã bắt được Phát khi hắn đang lội dưới con rạch gần cầu Phước Long (xã Phước Kiểng) để chạy trốn. Cái kết đắng cho tên này!

Bắt thêm 2 tên còn lại - Triệt phá xong băng nhóm

Tại cơ quan công an, tên Phát khai nhận chính mình đã giật giỏ xách của chị Hoa, 2 tên chạy thoát là Trương Thanh Sáng và Đào Phước Ril.

Đến 15h cùng ngày, các trinh sát do thiếu tá Trần Thành Lộc (Đội phó Đội Cảnh sát điều tra TTXH Công an H. Nhà Bè) chỉ huy đã vây bắt tên Sáng và Ril khi chúng đang lẩn trốn ở nhà trọ (P. Tân Phú, Q.7) và thu giữ tang vật. Bắt trọn combo luôn! ✅

ed6c3f3dcc4aa1c97c78.jpg


Background của băng nhóm - Tiền án tiền sự đầy ắp

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Phát đã có 1 tiền án 7 năm tù về tội "Phá hủy công trình an ninh Quốc gia", vừa mới mãn hạn tù được hơn 1 tháng thôi. Ra tù chưa ấm chỗ đã phạm tội tiếp rồi! ‍♂️

a12376cdccde7aa6158d.jpg


Sáng cùng ngày, Phát gọi rủ Sáng và Ril xuống địa phận H. Nhà Bè để cướp giật kiếm tiền tiêu. Trước đó một ngày, bộ ba này đã thực hiện trót lọt vụ cướp laptop của một phụ nữ trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

9a9b45dd2b62ced4d843.jpg


Khai thác thêm, cơ quan chức năng cho hay cách đây gần một tháng, 3 tên này đã thực hiện liên tiếp 5 vụ cướp giật tài sản khác trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7). Ôi thôi, "thành tích" dày đặc!

c89e5546c8319d8c7f9e.jpg


8d0a06e7e60457e935dd.jpg


Thông báo từ công an

Công an H. Nhà Bè thông báo những ai là nạn nhân của 3 đối tượng trên thì nhanh chóng đến Đội CSĐT về TTXH - Công an huyện Nhà Bè để trình báo, củng cố hồ sơ vụ việc nhé!

02c416ac28dedc3929ab.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top