Trưa ngày 28/1 (tức 29 tháng Chạp), một sự việc khiến ai nghe cũng phải xót xa đã xảy ra tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM. Bé trai khoảng 2 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trong một chiếc giỏ nhựa
Theo thông tin từ UBND xã Vĩnh Lộc A công bố ngày 30/1, bà Phạm Phi Phượng (sinh năm 1970) là người đầu tiên phát hiện ra bé. Lúc đó, em bé đang nằm trong giỏ nhựa đặt bên hông một căn nhà không số tại ấp 72.
Bên cạnh bé chỉ có một bộ đồ và một chiếc mền, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay lời nhắn nào từ gia đình. Ngay sau đó, người dân địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm thông tin về cha mẹ, người giám hộ hoặc người thân của bé. UBND xã Vĩnh Lộc A cho biết chưa có bất kỳ thông tin nào về gia đình của em bé này
Theo quy định, nếu sau 7 ngày mà vẫn không có người thân nào đến nhận bé, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập hồ sơ và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ UBND xã Vĩnh Lộc A công bố ngày 30/1, bà Phạm Phi Phượng (sinh năm 1970) là người đầu tiên phát hiện ra bé. Lúc đó, em bé đang nằm trong giỏ nhựa đặt bên hông một căn nhà không số tại ấp 72.
Bên cạnh bé chỉ có một bộ đồ và một chiếc mền, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay lời nhắn nào từ gia đình. Ngay sau đó, người dân địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm thông tin về cha mẹ, người giám hộ hoặc người thân của bé. UBND xã Vĩnh Lộc A cho biết chưa có bất kỳ thông tin nào về gia đình của em bé này
Theo quy định, nếu sau 7 ngày mà vẫn không có người thân nào đến nhận bé, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập hồ sơ và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn