Tương lai ô tô Toyota sẽ khác xịn đấy các bạn ơi! Hãng xe Nhật Bản này đang ấp ủ một tính năng độc lạ giúp "dằn mặt" bọn trộm cắp bằng cách... cho chúng nó "hít drama" thật đậm
Hồi hè 2018, Toyota đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một hệ thống phun nước hoa với mùi hương được tùy biến theo hướng cá nhân hóa (personalized fragrance dispenser system). Nghe fancy phết nhỉ!
Theo thông tin vừa được công bố tuần trước, cách hoạt động của em này khá ez: Khi nhận diện được chủ xe (người dùng được ủy quyền), hệ thống sẽ xịt mùi hương mà bạn thích ngay lập tức - vibe sang chảnh kiểu spa di động luôn á Nhưng plot twist là nếu có ai đó cố đột nhập trộm xe, nó sẽ bắn ra một luồng khí gas cay cay khiến tên trộm khó chịu đến mức không thể tập trung "làm nghề" được nữa!
Theo tạp chí CNET, hiện tại đã có không ít mẫu xe được trang bị tính năng phun nước hoa rồi, nhưng sáng chế mới của Toyota thì xịn hơn hẳn - đây gần như là nỗ lực đầu tiên biến thứ này thành công cụ cá nhân hóa, hay thậm chí... vũ khí luôn!
Khác với bằng sáng chế của Apple gần đây về công nghệ nhận dạng khuôn mặt (facial recognition) - cho phép xe tự động mở khóa khi nhận ra chủ, thì hệ thống của Toyota lại focus vào việc nhận diện bất cứ ai đang tiếp cận, xịt mùi hương yêu thích của họ, rồi khử mùi sạch sẽ sau khi họ đi luôn. Xịn sò không nào!
Ngoài ra, hệ thống này sẽ hoạt động dựa vào tín hiệu từ smartphone được kết nối - công nghệ IoT đỉnh cao đây rồi
Trong tương lai gần, nếu Toyota quyết định đưa bằng sáng chế này vào thực tế, chắc chắn người dùng sẽ mong muốn thấy phiên bản cải tiến không có... hơi cay nha Vì thật sự mà nói, mùi hương được cá nhân hóa nghe rất ổn để giảm stress khi phải di chuyển xa trên những con đường xấu (mấp mô, nhiều ổ gà).
Tuy nhiên, việc tích hợp một bộ phun hơi cay tự động theo nghĩa đen vào cùng hệ thống thông gió của chiếc xe mà chúng ta vẫn dùng để chở bản thân, bạn bè và các em nhỏ thì nghe hơi... rủi ro đấy nhỉ? Tưởng tượng có ngày hệ thống lỗi là GG luôn!
Nguồn: soha.vn