MochiBong3748
New member
Nói về toxic game thủ, chắc ai cũng phải gật gù thở dài Bên trong những tựa game online, nơi mà game thủ có thể tương tác với nhau thoải mái, thì chuyện văng tục, chửi bậy đã trở thành "đặc sản" gây đau đầu không chỉ cho nhà phát hành mà cả những người chơi nghiêm túc. Tệ hơn nữa là "văn hóa chửi" này còn được anh em Việt mình "xuất khẩu" sang cả server nước ngoài nữa chứ
Khổ nỗi nhất chính là những game thủ hiền lành của chúng ta đây. Mỗi lần vào find match là lại phải lo sợ gặp phải team "hiếu chiến", những người chơi chưa giỏi đã thích phá game và blame đồng đội lia lịa. Không chỉ gây khó chịu, mà những trẻ trâu kiểu này còn khiến nhiều người chán nản bỏ game luôn á
Đi qua một vòng phòng máy là thấy rõ vấn đề rồi. Dù nhiều game có giới hạn độ tuổi, nhưng vẫn không ngăn nổi những em nhỏ cấp 1, cấp 2 tham chiến với tâm thế "vô địch thiên hạ". Các em nhóc này vào game với tư tưởng mình giỏi nhất, tỏ ra cực "ngầu" trong thế giới ảo - nơi không ai biết mặt ai.
Một em bé còn đang cắp sách đến trường vẫn thoải mái bật chat văng tục, mạt sát người chơi cùng team. Mà người chơi đó có khi là một anh game thủ lão thành đã có gia đình, chỉ vào game để chill sau ngày làm việc mệt mỏi thôi đấy chứ
Với sự phát triển của cấu hình máy tính và đường truyền internet ngày càng xịn sò, game thủ Việt giờ tham gia server nước ngoài dễ như ăn kẹo. Ngay cả khi có ban IP thì vẫn có cách lách bằng proxy để "lọt" vào thôi.
Xu hướng "xuất ngoại" này càng rõ ràng khi làng game Việt thời gian qua có quá ít game đỉnh để giữ chân người chơi. Nhưng bên cạnh những người nghiêm túc, có ý thức, thì lũ "phá game" (hack cheat, văng tục, spam chat) cũng xuất hiện đông đùng không kém
Sự thật không thể chối cãi là: cái gì phát triển quá nhanh cũng không tốt. Quán net cấu hình khủng mọc lên như nấm, game thủ tiếp cận game nước ngoài dễ dàng hơn. Nhưng tốc độ phát triển nhanh mà thiếu kiểm soát đã gián tiếp tạo ra một thế hệ game thủ "không cần biết trời cao đất dày", không cần phép lịch sự và chẳng cần chơi game đúng luật, hỗ trợ đồng đội hay "gồng team" để win nữa.
Những bài học về lễ độ, phép lịch sự trong sách Đạo Đức cấp 1, hay Giáo Dục Công Dân THCS gần như bay màu khi vào game. "Học ăn, học nói, học gói, học mở" - câu thành ngữ vẫn đúng đấy. Con người cả đời phải học phép lịch sự, những điều hay lẽ phải. Thế mà vào trận đấu game, không ít em nhỏ và game thủ trẻ lại bỏ hết những điều đó để mạt sát đồng đội, chỉ vì họ không làm đúng ý mình
Nguồn: gamek.vn