**Ngày 1: Lào Cai – Làng Suối Hoa – Thung lũng Ma Tra (Bữa sáng - Trưa - Tối)**
6 giờ sáng sớm tinh mơ, anh driver đã chờ sẵn ở ga Lào Cai rồi nè! Đi 1 tiếng là tới thị trấn Sapa, ăn sáng xong là bắt đầu phiêu lưu thôi
Từ đây mình sẽ trekking xuống dốc, băng qua con suối để sang bờ bên kia - nơi làng Suối Hoa nằm xinh xắn trên đỉnh đồi thấp. View đẹp xỉu luôn nha!
Dành khoảng nửa tiếng ghé thăm vài nhà dân địa phương, rồi đi bộ dọc theo con đường lớn lát đá trên sườn núi để tới làng Ma Tra. Đoạn này chill phết, được ngắm thung lũng xinh đẹp với ruộng bậc thang và cả vườn hoa nữa Cuối hành trình ghé thăm tàn tích nhà thờ Công giáo của người Pháp để lại, xong thì xe đón về Sapa (12km).
Tối nghỉ lại Sapa luôn nè!
**Ngày 2: Ban Khoang - Tả Giang Phìn – Tàu về Hà Nội (Bữa sáng - Trưa - Tối)**
Ăn sáng xong là lên xe đi về phía bắc Sapa tới Ô Quý Hồ, dọc đường dừng chụp hình check-in với Fansipan và thung lũng Sìn Chải - view khủng khiếp luôn!
Rẽ phải vào con đường nhỏ hẹp, đi thêm nửa tiếng xuyên qua vùng hoang dã với rừng mưa nhiệt đới dày đặc bao phủ núi non hùng vĩ, lướt qua mấy thác nước xịn sò trước khi tới Ban Khoang - làng của người Dao Đỏ.
Dạo quanh làng remote này hơn 1 tiếng thì phải, vibe rất là bình yên! ️ Rời Ban Khoang đi tiếp khoảng 10km tới thung lũng Tả Giang Phìn, nơi người H'Mông Đen sống trong những ngôi làng nhỏ rải rác dọc con suối yên bình.
Break ăn trưa 1 tiếng bên bờ suối (moment cực kỳ zen), rồi đi bộ theo con đường làng nối làng này sang làng khác để chứng kiến cuộc sống thường ngày của bà con: cày bừa, trồng trọt, thu hoạch... Sống chậm lại cũng hay phết đấy!
Chiều đi bộ xong thì xe đón về Sapa. Tắm rửa, chuẩn bị đồ rồi đi xuống ga Lào Cai bắt tàu về Hà Nội thôi nào!
Nguồn: tinhte.vn
6 giờ sáng sớm tinh mơ, anh driver đã chờ sẵn ở ga Lào Cai rồi nè! Đi 1 tiếng là tới thị trấn Sapa, ăn sáng xong là bắt đầu phiêu lưu thôi
Từ đây mình sẽ trekking xuống dốc, băng qua con suối để sang bờ bên kia - nơi làng Suối Hoa nằm xinh xắn trên đỉnh đồi thấp. View đẹp xỉu luôn nha!
Dành khoảng nửa tiếng ghé thăm vài nhà dân địa phương, rồi đi bộ dọc theo con đường lớn lát đá trên sườn núi để tới làng Ma Tra. Đoạn này chill phết, được ngắm thung lũng xinh đẹp với ruộng bậc thang và cả vườn hoa nữa Cuối hành trình ghé thăm tàn tích nhà thờ Công giáo của người Pháp để lại, xong thì xe đón về Sapa (12km).
Tối nghỉ lại Sapa luôn nè!
**Ngày 2: Ban Khoang - Tả Giang Phìn – Tàu về Hà Nội (Bữa sáng - Trưa - Tối)**
Ăn sáng xong là lên xe đi về phía bắc Sapa tới Ô Quý Hồ, dọc đường dừng chụp hình check-in với Fansipan và thung lũng Sìn Chải - view khủng khiếp luôn!
Rẽ phải vào con đường nhỏ hẹp, đi thêm nửa tiếng xuyên qua vùng hoang dã với rừng mưa nhiệt đới dày đặc bao phủ núi non hùng vĩ, lướt qua mấy thác nước xịn sò trước khi tới Ban Khoang - làng của người Dao Đỏ.
Dạo quanh làng remote này hơn 1 tiếng thì phải, vibe rất là bình yên! ️ Rời Ban Khoang đi tiếp khoảng 10km tới thung lũng Tả Giang Phìn, nơi người H'Mông Đen sống trong những ngôi làng nhỏ rải rác dọc con suối yên bình.
Break ăn trưa 1 tiếng bên bờ suối (moment cực kỳ zen), rồi đi bộ theo con đường làng nối làng này sang làng khác để chứng kiến cuộc sống thường ngày của bà con: cày bừa, trồng trọt, thu hoạch... Sống chậm lại cũng hay phết đấy!
Chiều đi bộ xong thì xe đón về Sapa. Tắm rửa, chuẩn bị đồ rồi đi xuống ga Lào Cai bắt tàu về Hà Nội thôi nào!
Nguồn: tinhte.vn