Tour lịch sử bùng nổ, Sài Gòn chật kín khách chưa từng thấy

BoLovely275

New member
Vừa công bố số liệu thôi mà choáng luôn! Sở Du lịch TP.HCM cho biết các khách sạn trung tâm và khu vực xung quanh đã "cháy phòng" dịp lễ 30/4 này rồi nha!

Địa đạo Củ Chi mỗi ngày đón 6.000-7.000 khách

Theo Sở Du lịch TP.HCM, sau những ngày người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xu hướng chọn tour khởi hành muộn (trong các ngày 1–2/5) đang tăng mạnh đấy.

Tuy nhiên, phần đông khách vẫn chill tại Sài Gòn và tham gia tour nội đô, hành trình về nguồn, khám phá các địa chỉ lịch sử. Vibe "red address" real quá!

Các tour tham quan địa chỉ đỏ như chiến khu Rừng Sác, Địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn...mấy ngày qua tấp nập khách đến nỗi đông nghẹt luôn, đặc biệt các ngày 1-2/5.

dd699a1071ee1cc40e0e.jpg


Chị Đinh Phương Thảo ở Quận 4 chia sẻ, mọi năm nghỉ lễ dài là gia đình chị về quê Phan Thiết, nhưng năm nay ba mẹ chị lại từ Phan Thiết vào Sài Gòn để dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Gia đình chị quyết định ở lại TP trong 4 ngày nghỉ sau đó để cùng tham quan các địa chỉ lịch sử.

Trong ngày 1/5, cả nhà 9 người cùng xem phim "Địa Đạo - Mặt trời trong bóng tối" và tham quan một vòng trung tâm TP.HCM, đi Metro đến vui chơi ở Thủ Đức. Ngày 2/5, cả nhà lại đi tham quan Bảo tàng Biệt động Sài Gòn – Gia Định ở đường Trần Quang Khải (Quận 1), ghé quán cà phê Biệt động - nơi từng là hậu cứ của lực lượng Biệt Động Sài Gòn (phường Tân Định - Quận 1).

"Thăm từng góc nhỏ của quán, thưởng thức món ăn, thức uống quen thuộc của người dân TP.HCM như cơm tấm, cà phê sữa đá mà chúng tôi cảm nhận hơi thở của Sài Gòn xưa. Những câu chuyện lịch sử được kể lại qua kỷ vật khiến chúng tôi biết ơn và yêu thành phố hơn", chị Thảo nói. Xúc động quá đi mất thôi!

Địa đạo Củ Chi những ngày này cũng liên tiếp có các đoàn khách đến tham quan, về nguồn. Thống kê sơ bộ trong tháng 4, mỗi ngày khu di tích Địa đạo Củ Chi đón khoảng 6.000 - 7.000 người. Khủng không nè!

Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, ông Nguyễn Minh Tâm cho biết du khách rất quan tâm đến địa đạo vào dịp lễ 30/4 năm nay. Khu di tích đã tổ chức thêm nhiều hoạt động mới cho khách tham quan, bao gồm ra mắt khu lưu trú qua đêm ngay dịp tháng 4 này. Nghỉ qua đêm ở địa đạo là trải nghiệm xịn xò thật!

0ebf9a83df3ae9856756.png


Đặc biệt trong tối 1/5, khu di tích tổ chức thêm chương trình Trăng chiến khu tại Địa đạo Củ Chi, kết hợp giao lưu đốt lửa trại với đồng bào S'tiêng, để gia tăng trải nghiệm về ban đêm của du khách. Vibe lãng mạn kết hợp lịch sử, quá chất! ✨

Theo thống kê của Saigontourist, từ ngày 28/4 đến 1/5, doanh nghiệp này phục vụ đoàn hơn 1.500 du khách, đặc biệt là các cựu chiến binh, các đại biểu về tham dự lễ kỷ niệm trọng đại 50 năm Thống nhất đất nước tại TP.HCM vào ngày 30/4.

Nhưng không chỉ dịp cao điểm này, từ đầu tháng 4, Saigontourist đã tất bật đón nhiều đoàn cựu chiến binh từ khắp các tỉnh thành đến TP.HCM, hầu hết đều tham gia tour trở về chiến trường xưa. Cảm giác về thăm nơi mình từng chiến đấu chắc xúc động lắm!

Ông Trần Quang Duy - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ lữ hành Chim Cánh Cụt, cũng cho biết công ty ghi nhận khách đặt tour khám phá, tìm hiểu văn hóa - lịch sử TP.HCM tăng đột biến trong tháng 4. Riêng cao điểm lễ 30/4, 1/5, doanh nghiệp chuyên về chùm tour tìm hiểu văn hóa - lịch sử tại TP.HCM này mỗi ngày đều khởi hành các tour Biệt động Sài Gòn, Địa đạo Củ Chi, Rừng Sác, liên tuyến chiến khu Đồng Nai. Có những ngày, công ty đưa gần chục đoàn khách khởi hành. Khách quá đông có thời điểm xảy ra tình trạng không đủ hướng dẫn viên dẫn đoàn. Thiếu HDV thật là drama quá đi!

Trong khi đó, Vietluxtour cho biết doanh nghiệp ghi nhận lượng đến TP.HCM tăng 50%, riêng khách đoàn và doanh nghiệp tăng 25%. Các tour như "Dấu ấn thống nhất hào hùng" và "Trở về miền đất thép" được đón nhận mạnh mẽ. Tăng trưởng khủng thế này!

"Dịp lễ 30/4 năm nay, TP.HCM chào đón hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước đổ về tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không chỉ tham gia các sự kiện chính, nhiều người còn dành thời gian ghé thăm những địa chỉ đỏ mang đậm dấu ấn lịch sử, trong đó có hệ thống di tích Biệt động Sài Gòn, nơi lưu giữ những câu chuyện cảm động về tinh thần chiến đấu kiên cường của lực lượng an ninh trong lòng địch", thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết.

2c9fcb35ce8955f3785b.png


Cũng theo Sở Du lịch TP.HCM, ngoài các tour phổ biến, doanh nghiệp lữ hành còn triển khai nhiều sản phẩm mang tính tương tác cao, như tour theo chủ đề "Thám hiểm địa đạo – Trở về miền đất thép", nơi du khách được đích thân chui hầm, ăn cơm vắt và mặc trang phục chiến sĩ. Trải nghiệm xịn đét này mà!

Bên cạnh đó, các gói city tour kết hợp hoạt động tìm mật thư lịch sử theo dấu ấn Sài Gòn xưa, rất được giới trẻ đón nhận. Như đi săn kho báu vậy, hấp dẫn vãi! Còn nhóm tour bán lẻ (mua từng phần dịch vụ như vé máy bay, khách sạn, hướng dẫn viên) cũng tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu tự thiết kế lịch trình của nhóm khách trẻ hoặc nhóm khách đi theo gia đình. Gen Z mê tự do mà, đúng vibe quá!

Khách sạn chạm đỉnh công suất

Thống kê từ Sở Du lịch TP.HCM, từ 27/4 đến 1/5, công suất phòng tại các khách sạn 1-5 sao khu vực trung tâm thành phố đạt 95-100%. Nhiều khách sạn 4–5 sao kín phòng. Full house luôn nè!

Các khách sạn ở khu vực lân cận cũng đạt công suất từ 80% trở lên, đặc biệt 2 ngày cao điểm 30/4 và 1/5, nhiều nơi "cháy phòng". Gần như chưa bao giờ TP ghi nhận lượng khách đến cùng một thời điểm đông như dịp này. Kỷ lục được thiết lập đây rồi!

f471db029e85ae5eac18.png


Các cơ sở khách sạn - nhà hàng đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa trong dịp này, như treo cờ Tổ quốc, giăng băng rôn chào mừng Đại lễ tại mặt tiền và khu vực sảnh, trình chiếu hình ảnh cổ động, đăng tải thông điệp tri ân lịch sử trên các nền tảng trực tuyến. Mọi nơi đều "đỏ thắm" quốc kỳ thế này!

Nhiều khách sạn đã thiết lập khu vực ghi cảm nghĩ, bố trí sổ lưu bút cho du khách viết tay, tạo nên không gian lắng đọng, nơi những cảm xúc cá nhân được sẻ chia và lan tỏa. Nostalgic vibe quá đi! ✍️

Ngoài những hoạt động mang tính biểu tượng, một số khách sạn còn kết nối với các nghệ nhân địa phương để tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa ngay trong khuôn viên, như nặn tò he, viết thư pháp, hoặc trình diễn nhạc cụ dân tộc. Cultural experience xịn sò như này thì phải trải nghiệm thử!

Một số điểm đến còn triển khai không gian chiếu phim tư liệu về ngày Giải phóng miền Nam phục vụ miễn phí cho khách lưu trú vào các buổi tối từ 28/4 đến 1/5. Miễn phí luôn thì ai cũng thích rồi!

Hay bố trí khu vực check-in với background là hình ảnh Dinh Độc Lập, Bến Nhà Rồng hay xe tăng 390, được nhiều du khách yêu thích và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Góc sống ảo cực chất, không chụp hình là phí!

Không khí lễ hội rộn ràng còn lan tỏa nhờ trách nhiệm và cảm xúc của người dân Thành phố. Từ các tiểu thương, tài xế, hướng dẫn viên cho đến các hộ dân khu vực trung tâm đều thể hiện tinh thần hiếu khách, nhiệt tình và tự hào đón tiếp du khách đến với Thành phố trong dịp lễ trọng đại. Sài Gòn mến khách quá đi thôi!

a98eeb74bf8ece6f1b88.jpg


3960c2d8219e7750a893.jpg


4c180ea11d25993d455a.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top