Phật Quang Sơn Tự - Chuẩn bị sốc visual với độ hoành tráng của nơi này nha mọi người ơi! Pho tượng Phật cao vút với nụ cười siêu hiền lành trên nền trời xanh mây trắng - đây là tượng đồng cao nhất Đài Loan luôn đó, 108m cơ đấy! Đứng dưới nhìn lên mà choáng váng
Trung Tâm Nghệ Thuật Pier Art 2 - Nơi này là thiên đường của hội mê nghệ thuật đương đại nè! Từ graffiti bá đạo đến những tác phẩm điêu khắc bằng sắt thép, tre gỗ... tất tần tật đều có. Không phải tự nhiên mà nơi đây hot với du khách quốc tế đâu nha
Tháp Long Hổ - Ngôi chùa đầy màu sắc và cực kỳ Đài Loan! Kiến trúc ấn tượng đến mức nó là spotlight của cả khu vực Đầm Liên Trì luôn. Check-in ở đây là ảnh đẹp tự nhiên rồi
Workshop làm bánh tại Virgo Cake DIY program - Trải nghiệm làm bánh đậu xanh hoặc bánh dứa tự tay mình nè! Vừa vui vừa có quà mang về, perfect
Du thuyền hồ Nhật Nguyệt - Cảnh đẹp như tiên cảnh thật sự! Mà sao cứ chụp ảnh là ra hồn thế không biết. View này mà không sống ảo thì phí quá đi mất
Đền Võ Văn Miếu - Nơi thờ Khổng Tử và Quan Công ngay bờ hồ phía bắc Nhật Nguyệt Hồ. Là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Đài Loan đấy nhé!
Lâu Đài Socola Nam Đầu - Hội ghiền socola tụ họp đi thôi! Vừa được khám phá quy trình làm socola, vừa sống ảo tại lâu đài kiểu Châu Âu sang xịn mịn
Trung Đài Thiền Tự - "Vatican của Phật giáo Đài Loan" đây rồi! Ngoài giá trị tâm linh, nơi này còn có kiến trúc và cảnh quan đẹp mê hồn luôn
Trưa ăn tại nhà hàng địa phương xong, lên Đài Trung chơi tiếp nào:
Làng Cầu Vồng - Nơi này màu mè rực rỡ hết cỡ! Tường nhà, sân vườn đều được vẽ những hình minh họa vui nhộn. Đây là điểm check-in bắt buộc của hội sống ảo Đài Loan luôn đó
Nhà hát Đài Trung - Kiến trúc độc nhất vô nhị với thiết kế mở hoàn toàn. Những lỗ tròn và tường uốn lượn kỳ lạ kết hợp màu sắc hài hòa làm cả không gian bừng sáng rực rỡ. Nhìn là muốn vào luôn!
Phố cổ Cửu Phần - Ngôi làng nhỏ trên núi cách Taipei 50km này có từ thời nhà Thanh đó nha! Từng tách biệt với thế giới bên ngoài cho đến khi người Nhật phát hiện vào cuối thế kỷ 19. Vibe cổ kính lắm á
Tòa tháp Taipei 101 - Icon 101 tầng, niềm tự hào của người Đài Loan! Muốn lên tầng 89 ngắm view thì phải tự túc nha (nhưng đáng đồng tiền bát gạo lắm luôn) ️
Phố cổ Shifen - Hội yêu sự lãng mạn vào hết! Được thả đèn trời với các cặp đôi bản địa, tự thiết kế và ghi điều ước lên đèn lồng rồi thả lên trời. 4 người được 1 đèn nha. Chill phết!
Thác Thập Phần - Sự kết hợp giữa bình yên và hùng vĩ của thiên nhiên. Thác nước đổ xuống hồ xanh biếc hoang sơ, nhìn mà muốn hòa mình vào luôn
Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch - Tưởng nhớ vị tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Mái ngói cong như Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, nhìn góc nào cũng thấy sự hùng vĩ. Must-visit nha! ️
Nguồn: tinhte.vn