Ở London, cứ nhắc đến cặp "enemy to lovers" không đội trời chung thì phải kể ngay Tottenham và Arsenal rồi. Hai nhà là hàng xóm mà ghét nhau không trượt phát nào
22 năm trời ròng rã, Tottenham cứ phải sống dưới cái bóng "khổng lồ" của Arsenal. Trời ơi, 10 năm gần đây "Pháo thủ" rõ ràng là tụt phom rồi mà sao số phận vẫn cứ xếp "Gà trống" đứng sau dù họ đã cố hết sức.
Nhớ lại mùa trước, team Pochettino ngồi vị trí thứ hai suốt mấy tháng trời, cạnh tranh căng đét với Leicester City. Ai ngờ cuối mùa lại "xôi hỏng bỏng không"
Họ phải ngồi nhìn Leicester viết nên câu chuyện cổ tích, còn Arsenal thì vượt mặt ngay vòng cuối. Cổ động viên "Pháo thủ" vẫn ăn mừng sung sướng vì xếp trên địch thủ. Đau thấu trời xanh luôn á!
Nhưng mà năm nay, plot twist đây rồi! Tottenham đang ngồi vị trí thứ hai, hơn Arsenal (đang đứng thứ sáu) tận 9 điểm. Dù "Pháo thủ" còn thiếu một trận nhưng nhìn phong độ và lực lượng hiện tại thì... khó lòng comeback lắm
Hai năm gần đây, dưới tay Pochettino, Tottenham đang vươn mình cực mạnh. Chỉ 21 bàn thua, cùng Chelsea là hai đội phòng ngự ngon nhất Premier League luôn
Với 55 bàn thắng, tức là gần 2 bàn/trận - số liệu xịn sò phết! Đặc biệt trên sân nhà thì bá đạo: 13 trận bất bại, rinh về 41 điểm.
"Gà trống" giờ chơi đầy sức sống, có bản sắc rõ ràng với dàn sao chất như Harry Kane, Eriksen, Dele Alli hay Wanyama. Nếu được đầu tư đúng mức, tương lai của họ đáng sợ lắm đó
Còn Arsenal thì... hỗn loạn vl. Nội bộ rối ren, tinh thần tụt dốc không phanh. Arsene Wenger ngày nào fan cũng kêu gọi từ chức; những ngôi sao như Mesut Oezil hay Alexis Sanchez không chịu ký hợp đồng mới, đang tìm chỗ khác để nhảy.
Nguy hơn, đây có thể là lần đầu tiên sau gần 20 năm Arsenal không vào được Champions League. Mà không có C1 thì làm sao chiêu mộ được sao lớn, nhất là khi Sanchez hay Oezil bỏ đi rồi?
Cách đây một tháng, Martin Keown - huyền thoại Arsenal còn mỉa mai: "Tottenham chậm hơn Arsenal 10 năm". Nhưng đó là 10 năm của quá khứ rồi bro ơi! Giờ Tottenham đủ sức lật kèo và đẩy "Pháo thủ" vào khủng hoảng thật sự
Từ giờ đến cuối mùa, lịch thi đấu của Arsenal còn khó khăn hơn nhiều. Wenger phải đối đầu Man City, Man United và Everton - toàn những đội đang tranh top 4.
Thực ra sau trận thua 1-3 trước West Brom ở vòng 28, nhiều người đã "gạch tên" Arsenal ra khỏi cuộc đua top 4 rồi. Chỉ cần thêm một hai trận nữa là tự loại mình thôi
Nguồn: soha.vn