TitPho4376
New member
Tottenham vừa chơi cực căng để hạ gục Fulham 2-1, tiếp tục giữ vững phong độ bất bại ở mùa giải mới này! Nhờ chiến thắng này, Gà trống giờ có 14 điểm đuổi kịp Man.City ở vị trí nhì bảng, và chỉ kém Arsenal đúng 1 điểm thôi nha!
Bàn mở tỷ số của Pierre-Emile Hojbjerg ở phút 40 cộng với cú sút thần thánh thứ 188 của Harry Kane tại Premier League đã giúp Tottenham dẫn trước 2-0 siêu thoải mái sau 75 phút. Nhưng mà Fulham cũng không phải dạng vừa đâu, Aleksandar Mitrovic lập công bàn thứ 6 trong mùa ở phút 83 khiến trận đấu bỗng nóng ran lên! May mà có Hugo Lloris chơi xuất thần giữ gìn chiến thắng cho đội nhà.
HLV Antonio Conte hài lòng chia sẻ: "Chắc chắn rồi, tôi thích màn trình diễn này lắm. Nếu phải chỉ ra điểm cần cải thiện thì đó là khả năng ghi bàn. Khi tạo ra nhiều cơ hội vậy thì phải tận dụng tốt hơn chứ!"
"Tôi thích thấy các học trò chơi bóng có cá tính và 3 tiền đạo cật lực vì đội bóng cả khi có và không có bóng. Họ mang lại nhiều chất lượng và gây nguy hiểm liên tục cho đối thủ. Khi thấy màn trình diễn như này, kể cả Heung-Min Son, tôi yên tâm hẳn rồi!"
Tottenham giờ có 14 điểm sau 6 trận đầu mùa này (4 thắng 2 hòa), đây là khởi đầu ngon lành nhất của họ - bằng với mùa 2016-2017 khi Gà trống về nhì. Tottenham cũng vừa giành chiến thắng thứ 100 trong các trận derby London tại Premier League, là đội thứ 3 cán mốc này sau Chelsea (147) và Arsenal (142). Đây còn là lần thứ 3 Tottenham thắng 3 trận sân nhà liên tiếp ngay đầu mùa, sau 2000-2001 và 2002-2003 nữa!
Nhưng chiến lược gia người Italia vẫn cố kéo mọi người xuống mặt đất: "Tạo nhiệt huyết cho đội là quan trọng, nhưng tôi phải thực tế. Đừng quên tháng 11 năm ngoái, chúng tôi thua 0-3 trên sân nhà trước Man.United và HLV cũ (Nuno Espirito Santo) phải ra đi để nhường chỗ cho tôi đấy. Nếu ai nghĩ chúng tôi ngang tầm với các đội đầu bảng thì hơi mơ màng đó!"
Nguồn: soha.vn