Tốt nghiệp từ lâu rồi mà vẫn bị "ám ảnh" kiểm tra bài cũ, đêm nằm mơ thấy cô gọi lên bảng giật mình tỉnh giấc

e03c12508ff0e2a965d2.jpg


Kiểm tra bài cũ chắc là nỗi ám ảnh của bao thế hệ học trò mình phải không nè?

Kiểm tra bài cũ là "tiết mục" kinh điển không thể thiếu trong mỗi tiết học rồi. Đây cũng là đầu điểm để thầy cô đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thế nhưng, đa số hội "nhất quỷ nhì ma" đều sợ như sợ cọp vì đủ thứ lý do. Mỗi lần thầy cô kiểm tra bài là phía dưới lớp lại "kẻ khóc người cười" - ai không bị gọi tên thì thở phào nhẹ nhõm, còn ai trúng số thì chỉ biết... chấp nhận số phận thôi

ccdf46b85594357ec74c.jpg


"Lớp kiểm tra bài cũ tí nhỉ?"

Đây hẳn là câu nói ám ảnh biết bao thế hệ học trò Việt Nam. Và để "né" được cái này, học sinh nghĩ ra vô vàn chiêu trò khác nhau. Người thì vội vàng xin cô đi giặt giẻ lau bảng - công việc mà ngày thường ai cũng đùn đẩy nhưng đến lúc này thì lại xông xáo lạ thường. Giặt xong rồi mà vẫn chưa xong, còn phải lau đi lau lại 15 phút vẫn chưa sạch nữa Đứa thì bình thường vẫn khoẻ re, nhưng cô vừa "e hèm kiểm tra bài cũ" một cái là đau bụng, phải xin xuống phòng y tế liền.

Tuy nhiên, chiêu được dùng nhiều nhất để "né" kiểm tra bài cũ chính là không nhìn vào mắt giáo viên và cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể. Lúc này, ai cũng cầu nguyện có bạn nào đó giơ tay xung phong phát biểu để làm "anh hùng" cứu cả lớp.

Thảo Nguyên (học sinh lớp 11, Hà Nội) chia sẻ: "Buồn cười lắm, chẳng hiểu sao cứ đến giờ kiểm tra bài cũ là tụi bạn mình cắm mặt xuống bàn. Lúc cô chuẩn bị đọc tên, cả lớp im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch. Đến khi người may mắn được gọi tên, cả lớp ồ lên thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản và nhỏ bé đến vậy thôi"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?"

Đây cũng là trò chơi nhân phẩm mà học sinh sợ nhất trần đời luôn. Thôi thì xác định là phải lên bảng trả bài rồi, trốn kiểu gì được nữa cơ chứ. Cô gọi đúng hôm mình học bài kỹ thì không sao, nhưng khi chưa học bài thì quả thực là... ám ảnh kinh hoàng Tuy nhiên, đó vẫn chưa đau đớn bằng việc quanh năm suốt tháng học bài không được gọi, một ngày không học thì lại phải lên bảng.

"Thật sự đây là kỷ niệm mình nhớ đến già luôn mất. Chả là vào năm lớp 12, vì là cuối cấp nên mình học rất chăm chỉ tất cả các môn, duy một hôm vì lười nên đã 'bùng' học một ngày. Thế nào lại bị cô gọi lên trả bài bất thình lình. Thôi thì biết sao giờ, nhớ được tí gì thì nói. Ở dưới biết mình không học cũng nhắc nhiệt tình lắm, nhưng hồi ấy dịch Covid-19, phải đeo khẩu trang, chúng nó nhắc qua khẩu trang mình có hiểu gì đâu. Mở khẩu trang ra nhìn khẩu hình miệng may ra còn hiểu được một tí", Ánh Tuyết (20 tuổi, Thanh Hóa) ngậm ngùi kể lại.

Và không có phép màu nào xảy ra, Ánh Tuyết nhận điểm 0 tròn trĩnh Tuy nhiên, may sao hôm sau cô nàng vẫn được cô cho gỡ điểm bằng những lần xung phong phát biểu sau đó. Hiện tại, dù đã là sinh viên năm 3 nhưng nhiều khi nghĩ lại cảnh bị thầy cô bất chợt gọi kiểm tra bài cũ hay lên bảng làm bài tập, Ánh Tuyết vẫn thấy run.

"Nhiều lúc mình còn ngủ mơ xong bật dậy đầy sợ hãi vì câu nói đó", Ánh Tuyết kể lại.

cf1b139da0650f527258.jpg


"Ai chưa học bài đứng lên, thầy/cô hứa sẽ không phạt đâu!"

Không biết lời hứa này có thật không nhưng chỉ khi đứng lên "thú tội" là kiểu gì cũng bị thầy cô "tra khảo" rằng tại sao không làm bài, bận rộn đến thế à mà mỗi một bài tập cỏn con cũng lười không làm Lúc này, phần lớn là đành nói thật và mong sự khoan hồng của thầy cô thôi.

"Hồi mới vào lớp 12, môn đấy là môn Văn, cô giáo có yêu cầu kiểm tra bài cũ nhưng không bạn nào giơ tay phát biểu. Lúc đấy mình có linh cảm không hay rồi, thế là cô cũng không giận mà chỉ bình tĩnh nói: Ai chưa học bài đứng lên, cô không phạt đâu. Ừ thì là một đứa theo khối tự nhiên, nên mình cũng hơi lơ đãng các môn xã hội một chút. Thế là mình đứng dậy 'thú tội' thôi, tưởng đâu cô sẽ không phạt thật, nhưng chỉ ghi vào sổ đầu bài thôi, chứ mình vẫn phải làm tưới cây quanh trường để xóa tội", Thanh Tùng (21 tuổi, Sơn La) kể lại.

Tương tự, Minh Anh (19 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình từng bị 1 lần thế này rồi, môn Giáo dục công dân nhé. Lúc đó mình nghĩ ra đủ thứ lí do để thuyết phục cô không phạt, nào là hôm trước bị mất vở, hôm trước quên vở chưa chép lại, nhờ bạn mượn vở nhưng chưa trả... Xong cô cũng thương mà tha tội. Hôm sau học bài lẩu lẩu từng câu từng chữ, giơ tay cao nhất để xin cô kiểm tra bài cũ thế là được 10 điểm. Tuy nhiên, vui không được bao lâu thì cô bảo: Điểm hôm nay với điểm hôm trước chia đôi"

2e84b4cf87e865165688.jpg


dbe90d62511e0e6119de.jpg


b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


d293f34754a8761cdefc.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top