Tốt bụng cho người lạ đi nhờ, anh Việt kiều bị sát hại dã man vì lý do không ai ngờ, thi thể bị phân xác ngay trong xe của mình

ThoDev18

New member
4e2a1685304419751117.jpg


Ôi trời, đọc vụ này mà lạnh gáy quá các bạn ơi! Một anh Việt kiều tốt bụng cho người lạ đi nhờ xe nhưng lại gặp phải kẻ xấu đến mức không thể tưởng tượng được.

Theo kênh truyền hình WANE News đưa tin, nạn nhân là anh Shane V. Nguyen, 55 tuổi, người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại Fort Wayne, bang Indiana. Ngày 23/4 vừa rồi, gia đình báo mất tích sau khi anh không về nhà. Công an liền huy động lực lượng tìm kiếm ngay.

Đến sáng 25/4, một anh cảnh sát phát hiện chiếc xe đen khả nghi đậu sau một tòa nhà. Vừa thấy công an đến gần, tên tài xế trong xe "phóng như bay" với tốc độ siêu nhanh. Công an đuổi theo, chiếc xe đâm thẳng vào sân sau một ngôi nhà nhưng tên lái xe đã bỏ chạy mất.

6dc8182d956ee69c170e.jpg


Khi kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: thi thể anh Nguyen đã bị phân xác, được gói trong nhiều túi nilon đen nằm ngay trong xe Kết quả khám nghiệm cho thấy anh qua đời do bị đập mạnh vào đầu.

Trong xe còn có cả biên lai từ các cửa hàng ở thị trấn Goshen. Đồ mua bao gồm: cưa sắt, lưỡi cưa, vải bạt, bồn nhựa, hai cái xẻng và một con dao lớn (nghe mà sởn gai ốc luôn).

Camera cửa hàng ghi lại hình ảnh 3 thanh niên mua mấy thứ này. Một nhân chứng nhận ra một người là Jacob D. Carreon-Hamilton (20 tuổi), thám tử nhận diện được người thứ hai là Matthew Cramer (21 tuổi) và bắt giữ hắn vào ngày 26/4.

fd9ab16826c465a5fa6d.jpg


Sau khi bị bắt, tên Matthew Cramer khai đã đi nhờ xe của anh Shane V. Nguyen từ Elkhart đến Fort Wayne. Hắn thừa nhận đã lên kế hoạch giết anh người Việt này trước cả khi đến đích, nhưng không chịu nói rõ lý do vì sao (wtf??? ). Hắn còn khẳng định là "không biết chuyện gì đã xảy ra" (nói láo trắng trợn!).

Đến Fort Wayne, tên Cramer ép anh Nguyen đến một kho chứa đồ của hắn trên Đại lộ North Coliseum. Sau đó hắn đánh cho anh bất tỉnh rồi đập đầu anh xuống vỉa hè.

Cramer kéo thi thể anh Nguyen vào kho và "hoàn thành hành động tàn ác". Thi thể anh được bỏ lại trong kho khi Cramer lái xe về Goshen mua đồ cùng đồng bọn Jacob Carreon-Hamilton (20 tuổi) và Cody Clements.

Cramer và Jacob bàn bạc cách xử lý thi thể và quyết định chặt xác nạn nhân. Dùng tiền lấy từ anh Nguyen (OMG!), Cramer bàn với Carreon-Hamilton và Clements để mua dụng cụ cần thiết.

Cramer khai với công an cách hắn dùng dao chặt xác anh Nguyen trong khi Carreon-Hamilton giữ thi thể. Hắn còn tuyên bố Carreon-Hamilton đang "huấn luyện" hắn về "cách phân xác" (sick quá đi ).

Sau khi thi thể anh Nguyen bị phân xác, Carreon-Hamilton và Cramer đặt xác nạn nhân vào sau xe tải định đi phi tang nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị công an bắt giữ. Cramer bị buộc tội giết người, chống người thi hành công vụ và xâm phạm thi thể. Carreon-Hamilton bị buộc tội chống người thi hành công vụ, trợ giúp tội phạm và xâm phạm thi thể.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top