Torres: Xin thôi những lời đầy chua chát nha các bạn ơi!

BubuVN389

New member
f5e5429636324411885c.jpg


Vượt qua muôn vàn drama từ antifan, Torres đang flex luôn những phẩm chất đỉnh cao của một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ đây này!

Những ngày tháng "tối đen" không lối thoát

Dù bạn có là fan cứng của T9 đi nữa thì cũng phải chấp nhận 1 sự thật đắng lòng: bản năng sát thủ trong người Torres đang dần... out trình. Anh trở thành tâm điểm bị ném đá từ CĐV lẫn các chuyên gia vì phong độ thất thường kinh khủng.

Người ta không còn thấy những pha chạm bóng nghệ như xưa, những pha tăng tốc như tên lửa hay các cú sút sắc bén hạ gục thủ môn đối phương. Thay vào đó, Torres mang ra sân một phiên bản đầy... "thảm họa" với sút trượt, chuyền ngớ ngẩn, bỏ lỡ cơ hội ăn sẵn, thường xuyên thua trong các pha tranh chấp...

f31419ca6c552ac411cd.jpg


Thật sự Torres đã phải trải qua giai đoạn dark nhất trong sự nghiệp của mình đấy!

Đã có lúc trong mùa giải năm đó, Torres chạm mốc 13 trận liên tiếp "câm lặng" không ghi bàn. Mãi đến trận gặp Steaua Bucuresti (15/3), anh mới được "mở hàng" sau chuỗi ngày im ắng kéo dài từ Giáng sinh. Người ta gọi anh là "chàng tiền đạo 50 triệu bảng của Chelsea" - không phải để khen mà là để chê bai, cà khịa anh, cà khịa luôn Chelsea vì mua phải hàng "ế" về.

Ban lãnh đạo Chelsea gần như không chịu nổi màn trình diễn thảm họa của Torres nên quyết định rao bán với giá 15 triệu bảng - quá rẻ mạt so với một cựu vua phá lưới Euro 2012.

Trong anh tình yêu vẫn cháy bỏng

Nhiều người hate Torres nhưng lại quên mất một điều: nếu xét về số bàn thắng trong năm đó thì ngay cả Rooney hay Aguero cũng chưa chắc đã hơn. Trên mọi đấu trường, Torres đã có 19 bàn cho Chelsea. Trong khi đó, R10 chỉ dừng ở 16 bàn, còn El Kun là 13 bàn. Ngay cả Robin van Persie - người được mọi người tung hô - cũng chỉ hơn Torres có 4 bàn thôi.

Nhìn vào con số này có thể thấy, T9 chẳng hề kém cỏi so với đồng nghiệp, đôi khi còn vượt trội hơn. Nhưng điều đáng trân trọng hơn cả là: chàng tiền đạo xứ đấu bò luôn xuất hiện trên sân với quyết tâm 200% dù phải hứng chịu bao lời chỉ trích.

1163b00c0cc054b758f6.jpg


Giờ Torres đã comeback với một phiên bản hoàn toàn khác biệt rồi! ✨

Phớt lờ mọi lời chê bai ra ngoài tai, số 9 của Chelsea âm thầm thi đấu hết mình, chạy chỗ không ngừng nghỉ, tạo cơ hội cho đồng đội. Có thể anh không ghi bàn, có thể anh miss nhiều cơ hội, người ta nói anh "phế" nhưng Torres vẫn ra sân với tình yêu bóng đá mãnh liệt nhất. Đó là phẩm chất đáng quý của một cầu thủ chuyên nghiệp. Vậy nên không thể nói Torres chẳng đóng góp gì cho lối chơi của Chelsea được!

Xem trận đấu rạng sáng giữa Chelsea và Rubin Kazan là bạn sẽ thấy, Torres vẫn chơi cực ngon. Chàng tiền đạo 29 tuổi đã lập cú đúp góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội nhà. Không chỉ vậy, suốt trận đấu anh tự tin cầm bóng và flex skill cá nhân. Bằng chứng rõ nhất là cú rabona (ngoắc chéo chân để sút bóng) anh thực hiện ngay trong vòng cấm địa của đối thủ luôn!

Vậy nên, có đúng không khi nói Torres là "thảm họa" của Chelsea? Số 9 đã có quãng thời gian dài "lạc lối" nhưng giờ anh đang trở lại với một hình ảnh mới mẻ. Không thể lấy quá khứ để so sánh với tương lai và hiện tại, nhưng khi bạn nhớ lại Torres từng cùng Liverpool trở thành "ông vua đấu cúp", Vua phá lưới và chiếc giày vàng Euro 2012, cùng TBN đăng quang tại đỉnh cao của bóng đá thế giới World Cup và Euro... bạn sẽ hiểu Torres sẽ đáng sợ như thế nào khi được dùng đúng cách! ⚽

c750b21a3d0c2e6b7c81.jpg


1419dc99f01ddd25374a.jpg


3f4625bb31e97dd5daf6.jpg


d5f808cfc67834c68d61.jpg


3c7dcfbabae6b7cb4761.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top