Tháng tới đây, chân sút xứ bò tót sẽ được "chạy đua" trong đội hình chính của Chelsea để gây ấn tượng với HLV Villas-Boas.
Lý do là Didier Drogba và Salomon Kalou sẽ về "khoác áo" đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà tại Cúp vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) trong khoảng 4 tuần. Còn Nicolas Anelka thì đã bị gạch tên khỏi kế hoạch dài hạn của HLV Villas-Boas và sắp "lên đường" sang Trung Quốc chơi bóng cho CLB Shanghai FC.
Chính vì thế, trong khoảng thời gian Drogba và Kalou vắng mặt, The Blues về cơ bản chỉ còn 2 tiền đạo đáng "để mắt" là tài năng trẻ Daniel Sturridge và Torres.
Đây chính là thời điểm mà vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ trao cho tiền đạo Tây Ban Nha cơ hội cuối cùng để "bùng nổ". Nếu không thành công, Torres sẽ phải "xách vali" ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.
Chuyển đến Chelsea từ tháng Giêng năm nay, đã 11 tháng trôi qua mà cựu tiền đạo Liverpool chỉ ghi được 3 bàn thắng cho The Blues tại Premier League
Phong độ tụt dốc không phanh đang khiến Torres bị "thất sủng" cả ở Chelsea lẫn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.
Nguồn: soha.vn