Nói đến Doraemon thì ai cũng nghĩ ngay đến mèo máy mập ú sợ chuột với túi đồ thần kỳ phải không nè? Nhưng thực ra vũ trụ của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio còn ẩn chứa cả một hội robot siêu xịn với sức mạnh bá đạo đến mức có thể xóa sổ cả Trái Đất luôn á!
Bộ truyện tranh Doraemon của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio không chỉ mở ra thế giới tuổi thơ ấm áp với những món bảo bối thần kỳ, mà còn xây dựng nên một vũ trụ giả tưởng rộng lớn với những nền văn minh công nghệ vượt bậc. Trong số vô vàn các phát minh đến từ thế kỷ 22 hay các hành tinh xa xôi, thế giới robot luôn là một mảng đề tài đầy hấp dẫn.
Mình quen thuộc với Doraemon hậu đậu sợ chuột hay Dorami thông minh chỉn chu rồi đúng không? Nhưng trong các phim dài và movie, hội bạn Nobita đã phải đối đầu với những cỗ máy kinh khủng đến mức nào ấy chứ! Giờ cùng mình đánh giá xem đâu mới là robot xịn xò nhất nhé!
**Zanda Claus - Pháo đài di động hủy diệt mọi thứ **
Nhắc đến robot OP nhất thì phải kể ngay đến Zanda Claus trong Nobita Và Binh Đoàn Robot. Đây là một robot khổng lồ hình dáng giống chiến binh mech, được gửi từ hành tinh Mechatopia xuống Trái Đất để làm tiền đồn cho cuộc xâm lăng của binh đoàn robot phe độc tài.
Zanda Claus sở hữu sức mạnh vật lý kinh hoàng và hệ thống vũ khí có sức hủy diệt ở quy mô bản đồ luôn á! Chỉ với một phát bắn từ khẩu pháo la-ze gắn ở trung tâm, cỗ máy này có thể thổi bay cả một góc thành phố hoặc san phẳng một ngọn núi lớn trong vài giây. Kiểu "chém gió" đâu, thật đó nha!
Khả năng phòng thủ của Zanda Claus cũng gần như tuyệt đối trước các vũ khí thông thường nhờ lớp giáp hợp kim siêu bền. Khi được Suneo và Doraemon cải tiến bộ não và biến thành đồng minh, Zanda Claus đã trở thành vũ khí chủ lực, một mình cự tuyệt và kìm chân cả một binh đoàn robot hành tinh để bảo vệ nhóm bạn. Tưởng tượng một mình solo hết team địch ý, đỉnh chưa! ️
**Riruru - Nữ robot gián điệp với IQ thiên tài **
Cũng từ cuộc chiến với hành tinh Mechatopia, Riruru (Lulu) không có thân hình khổng lồ như Zanda Claus mà lại mang hình dáng của một cô gái xinh đẹp, hoàn mỹ. Nhưng đừng để vẻ ngoài ngọt ngào đó đánh lừa nhé, bởi Riruru là một robot gián điệp thế hệ mới với bộ não điện tử cực kỳ thông minh và tinh vi!
Sức mạnh của Riruru nằm ở sự toàn diện: cô có khả năng bay lượn với tốc độ cao, bắn tia năng lượng từ ngón tay và sở hữu sức mạnh thể chất vượt xa người thường. Nhưng điều đáng sợ nhất ở Riruru chính là khả năng thâm nhập, thao túng tâm lý và tư duy chiến lược sắc bén. Cô là người trực tiếp điều hành kế hoạch thiết lập trạm định vị cho binh đoàn robot xâm lược.
Sức mạnh của Riruru nguy hiểm đến mức nó có thể thay đổi cục diện của cả một nền văn minh. Và ở cuối trận chiến, khi cô được cảm hóa bởi lòng tốt của Shizuka, chính sức mạnh tư duy vượt thời gian của Riruru đã giúp cô đưa ra quyết định tự xóa sổ bản thân ở quá khứ để thay đổi toàn bộ lịch sử hành tinh robot, cứu sống nhân loại. Khóc òa luôn á!
**Doraemon và Dorami - Plot twist: Ai mới là ông trùm? **
Sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua cặp anh em mèo máy Doraemon và Dorami khi nhắc đến danh hiệu robot mạnh nhất. Xét về sức mạnh cơ bắp hay vũ khí tích hợp sẵn trên cơ thể, cả hai đều hoàn toàn lép vế trước những cỗ máy chiến tranh như Zanda Claus. Thậm chí, Doraemon còn là một sản phẩm lỗi bị mất tai và rụng bớt vài linh kiện trong quá trình sản xuất nữa kìa!
Thế nhưng, nếu xét trên phương diện "quyền năng tuyệt đối", không một robot nào trong vũ trụ có thể vượt qua hai anh em mèo máy nhờ vào chiếc túi thần kỳ chứa hàng nghìn bảo bối thế kỷ 22. Với những món đồ có khả năng bẻ gãy mọi định luật vật lý và thao túng thực tại như Tủ điện thoại yêu cầu, Đồng hồ ngưng đọng thời gian, hay Cửa thần kỳ, Doraemon và Dorami có thể vô hiệu hóa bất kỳ robot hủy diệt nào nếu biết cách sử dụng chuẩn xác. Chiếc túi bảo bối biến họ thành những thực thể có quyền năng mang tầm vóc thần thánh, có thể kiến tạo hoặc hủy diệt cả một dòng thời gian đó nha!
**Vậy ai mới là winner? **
Tóm lại, nếu định nghĩa "mạnh nhất" dựa trên sức mạnh cơ bắp và hỏa lực thuần túy, Zanda Claus chắc chắn không có đối thủ trong thế giới Doraemon. Nếu định nghĩa dựa trên khả năng xoay chuyển lịch sử và tư duy sắc bén, Riruru chính là cái tên xứng đáng nhất.
Nhưng suy cho cùng, danh hiệu tối thượng đó vẫn thuộc về Doraemon và Dorami - những robot không được chế tạo để chiến đấu, nhưng lại sở hữu kho tàng tri thức và công nghệ vô hạn của tương lai. Qua việc xây dựng các hình tượng robot này, cố họa sĩ Fujiko F. Fujio một lần nữa khẳng định thông điệp nhân văn sâu sắc: Sức mạnh đáng sợ nhất không nằm ở những khẩu pháo hủy diệt, mà nằm ở trí tuệ, sự tự lập và một trái tim biết thấu cảm để hướng công nghệ về phía hòa bình.
Nguồn: soha.vn
Bộ truyện tranh Doraemon của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio không chỉ mở ra thế giới tuổi thơ ấm áp với những món bảo bối thần kỳ, mà còn xây dựng nên một vũ trụ giả tưởng rộng lớn với những nền văn minh công nghệ vượt bậc. Trong số vô vàn các phát minh đến từ thế kỷ 22 hay các hành tinh xa xôi, thế giới robot luôn là một mảng đề tài đầy hấp dẫn.
Mình quen thuộc với Doraemon hậu đậu sợ chuột hay Dorami thông minh chỉn chu rồi đúng không? Nhưng trong các phim dài và movie, hội bạn Nobita đã phải đối đầu với những cỗ máy kinh khủng đến mức nào ấy chứ! Giờ cùng mình đánh giá xem đâu mới là robot xịn xò nhất nhé!
**Zanda Claus - Pháo đài di động hủy diệt mọi thứ **
Nhắc đến robot OP nhất thì phải kể ngay đến Zanda Claus trong Nobita Và Binh Đoàn Robot. Đây là một robot khổng lồ hình dáng giống chiến binh mech, được gửi từ hành tinh Mechatopia xuống Trái Đất để làm tiền đồn cho cuộc xâm lăng của binh đoàn robot phe độc tài.
Zanda Claus sở hữu sức mạnh vật lý kinh hoàng và hệ thống vũ khí có sức hủy diệt ở quy mô bản đồ luôn á! Chỉ với một phát bắn từ khẩu pháo la-ze gắn ở trung tâm, cỗ máy này có thể thổi bay cả một góc thành phố hoặc san phẳng một ngọn núi lớn trong vài giây. Kiểu "chém gió" đâu, thật đó nha!
Khả năng phòng thủ của Zanda Claus cũng gần như tuyệt đối trước các vũ khí thông thường nhờ lớp giáp hợp kim siêu bền. Khi được Suneo và Doraemon cải tiến bộ não và biến thành đồng minh, Zanda Claus đã trở thành vũ khí chủ lực, một mình cự tuyệt và kìm chân cả một binh đoàn robot hành tinh để bảo vệ nhóm bạn. Tưởng tượng một mình solo hết team địch ý, đỉnh chưa! ️
**Riruru - Nữ robot gián điệp với IQ thiên tài **
Cũng từ cuộc chiến với hành tinh Mechatopia, Riruru (Lulu) không có thân hình khổng lồ như Zanda Claus mà lại mang hình dáng của một cô gái xinh đẹp, hoàn mỹ. Nhưng đừng để vẻ ngoài ngọt ngào đó đánh lừa nhé, bởi Riruru là một robot gián điệp thế hệ mới với bộ não điện tử cực kỳ thông minh và tinh vi!
Sức mạnh của Riruru nằm ở sự toàn diện: cô có khả năng bay lượn với tốc độ cao, bắn tia năng lượng từ ngón tay và sở hữu sức mạnh thể chất vượt xa người thường. Nhưng điều đáng sợ nhất ở Riruru chính là khả năng thâm nhập, thao túng tâm lý và tư duy chiến lược sắc bén. Cô là người trực tiếp điều hành kế hoạch thiết lập trạm định vị cho binh đoàn robot xâm lược.
Sức mạnh của Riruru nguy hiểm đến mức nó có thể thay đổi cục diện của cả một nền văn minh. Và ở cuối trận chiến, khi cô được cảm hóa bởi lòng tốt của Shizuka, chính sức mạnh tư duy vượt thời gian của Riruru đã giúp cô đưa ra quyết định tự xóa sổ bản thân ở quá khứ để thay đổi toàn bộ lịch sử hành tinh robot, cứu sống nhân loại. Khóc òa luôn á!
**Doraemon và Dorami - Plot twist: Ai mới là ông trùm? **
Sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua cặp anh em mèo máy Doraemon và Dorami khi nhắc đến danh hiệu robot mạnh nhất. Xét về sức mạnh cơ bắp hay vũ khí tích hợp sẵn trên cơ thể, cả hai đều hoàn toàn lép vế trước những cỗ máy chiến tranh như Zanda Claus. Thậm chí, Doraemon còn là một sản phẩm lỗi bị mất tai và rụng bớt vài linh kiện trong quá trình sản xuất nữa kìa!
Thế nhưng, nếu xét trên phương diện "quyền năng tuyệt đối", không một robot nào trong vũ trụ có thể vượt qua hai anh em mèo máy nhờ vào chiếc túi thần kỳ chứa hàng nghìn bảo bối thế kỷ 22. Với những món đồ có khả năng bẻ gãy mọi định luật vật lý và thao túng thực tại như Tủ điện thoại yêu cầu, Đồng hồ ngưng đọng thời gian, hay Cửa thần kỳ, Doraemon và Dorami có thể vô hiệu hóa bất kỳ robot hủy diệt nào nếu biết cách sử dụng chuẩn xác. Chiếc túi bảo bối biến họ thành những thực thể có quyền năng mang tầm vóc thần thánh, có thể kiến tạo hoặc hủy diệt cả một dòng thời gian đó nha!
**Vậy ai mới là winner? **
Tóm lại, nếu định nghĩa "mạnh nhất" dựa trên sức mạnh cơ bắp và hỏa lực thuần túy, Zanda Claus chắc chắn không có đối thủ trong thế giới Doraemon. Nếu định nghĩa dựa trên khả năng xoay chuyển lịch sử và tư duy sắc bén, Riruru chính là cái tên xứng đáng nhất.
Nhưng suy cho cùng, danh hiệu tối thượng đó vẫn thuộc về Doraemon và Dorami - những robot không được chế tạo để chiến đấu, nhưng lại sở hữu kho tàng tri thức và công nghệ vô hạn của tương lai. Qua việc xây dựng các hình tượng robot này, cố họa sĩ Fujiko F. Fujio một lần nữa khẳng định thông điệp nhân văn sâu sắc: Sức mạnh đáng sợ nhất không nằm ở những khẩu pháo hủy diệt, mà nằm ở trí tuệ, sự tự lập và một trái tim biết thấu cảm để hướng công nghệ về phía hòa bình.
Nguồn: soha.vn