CrushQuocDan
New member
Công nghệ ngày nay xịn sò đến mức Rooney vừa móc hầu bao 15.000 bảng để cấy tóc lần 2, quyết tâm đánh bay cái nỗi ám ảnh hói đầu một lần cho hết! Tuy số tiền R10 bỏ ra không phải đùa chơi chơi, nhưng ít nhất anh chàng có thể sửa triệt để rồi, chứ không phải lên kế hoạch B nào khác.
Còn hồi xưa thì khác, dù giàu nứt đố đổ vách nhưng các ngôi sao thể thao vẫn bó tay trước căn bệnh hói đầu kinh hoàng này. Kết cục là phải nhờ cậy đến những bộ tóc giả để "lươn lẹo" qua ngày thôi
Michael Vaughan - cựu đội trưởng tuyển cricket Anh
Phải chờ đến tận năm 2005, khi đã treo găng rồi, Vaughan mới đủ dũng khí thừa nhận với fan rằng mình bị hói và phải dùng tóc giả suốt! Drama thật đấy
Andre Agassi - huyền thoại làng quần vợt
Sau khi ẵm tám Grand Slam về rồi, Agassi mới đủ tự tin bỏ luôn bộ tóc giả, thú thật với fan về "bí mật" tóc tai của mình. Sau đó anh chàng cạo trọc luôn cho khỏe!
Doug Bollinger - cầu thủ cricket Australia
Dù được team yêu quý hết mực, nhưng Doug vẫn thường xuyên bị hội anh em... giật tóc giả để trolling Thương quá!
Borislav Mikhailov - cựu thủ môn người Bulgaria
Phải công nhận là với mái tóc giả, Mikhailov trông khá ổn áp đấy nhé! Anh từng khoác áo Reading từ 1995-97.
Stephen Ireland - cựu cầu thủ Man City
Giống như Agassi, cuối cùng Ireland đã chọn cách cạo trọc luôn cho rảnh, khỏi phải vật lộn với tóc giả che giấu chuyện hói nữa
Austin Healey - cựu cầu thủ bóng bầu dục
Austin Healey cực kỳ máu lửa trên sân. Tuy nhiên, khi phát hiện mình hói thì anh chàng lại khá... tự ti Dĩ nhiên là phải nhờ đến tóc giả để giữ vẻ soái ca rồi!
Shane Warne - cựu cầu thủ cricket
Nguồn: soha.vn