Top những nhân vật phản diện đáng sợ nhất từng khiến tuổi thơ chúng ta ám ảnh

TitHong7186

New member
Hồi nhỏ xem phim mà gặp mấy nhân vật này chắc ai cũng từng ôm chăn run rẩy cả đêm nhỉ? Cùng điểm qua những "ác nhân" đáng sợ nhất màn ảnh từng khiến bao thế hệ khán giả không dám ngủ nha!

fb4e05a9292ae9a7a4a1.jpg


Judge Doom – Who Framed Roger Rabbit (1988)

Năm 1988, Who Framed Roger Rabbit đã làm mưa làm gió với màn kết hợp hoành tráng giữa hoạt hình và người thật. Nhưng điều đáng nhớ nhất chính là Judge Doom - kẻ thù siêu đáng sợ của Roger do Christopher Lloyd thủ vai.

39dcc94f36805fb66044.jpg


Lloyd - người mà ai cũng biết đến qua vai Doc Brown trong Back To The Future - lần này lại hóa thân thành một thẩm phán áo đen lạnh lùng. Plot twist ở cuối phim khi hắn lộ mặt là "hoạt hình" thực sự khiến bao người giật mình!

Điểm gây ám ảnh nhất? Lloyd quyết định... KHÔNG HỀ CHỚP MẮT trong suốt vai diễn này luôn! "Họ không phải con người mà, nên tôi nghĩ Judge Doom không nên chớp mắt," anh tiết lộ trên Disney+. Thử tưởng tượng mở mắt to đùng liên tục mà xem, quá kinh dị luôn! ️

Medusa – Clash of the Titans (1981)

f483c342f04b36ec6766.jpg


Clash of the Titans (1981) đánh dấu tác phẩm cuối cùng của huyền thoại hoạt hình tĩnh vật Ray Harryhausen. Ông đã tạo ra thử thách cực khó cho anh hùng Perseus (Harry Hamlin) - đối đầu với Medusa đầu rắn kinh dị!

Điểm đỉnh là Perseus không thể nhìn thẳng vào Medusa (sẽ hóa đá mất á ), nên phải dùng tấm khiên như gương để quan sát và... chém luôn! Dù Medusa mất đầu rồi nhưng cảnh này vẫn khiến không ít khán giả mất ngủ nhiều đêm đó!

Grand High Witch – The Witches (1990)

9aa1a21b80ed460776c1.jpg


Đạo diễn Nicolas Roeg nổi tiếng với phong cách siêu thực và ám ảnh. Trong The Witches (1990), Anjelica Huston vào vai Eva Ernst - lúc đầu nhìn xinh đẹp lắm, nhưng khi bỏ lớp ngụy trang thì... OMG!

Diện mạo đại phù thủy giống như "con chim hói lai với ngọn nến tan chảy" - nghe mô tả thôi đã thấy sợ rồi đúng không? Năm 2020, Robert Zemeckis (đạo diễn Who Framed Roger Rabbit) làm lại với Anne Hathaway, nhưng phiên bản 1990 vẫn là huyền thoại kinh điển!

Jaws – The Spy Who Loved Me (1977)

14304ef615409bf66c7f.jpg


Không phải cá mập đâu nha, mà là tên phản diện răng sắt Jaws trong phim James Bond! Richard Kiel thủ vai gã khổng lồ với hàm răng kim loại siêu đáng sợ, xuất hiện trong cả The Spy Who Loved Me và Moonraker.

Hắn to khổng lồ, cười điên loạn, răng sắt nhọn hoắt, và còn... giết cá mập bằng tay không luôn! Hắn im lặng, chịu đau siêu cấp và luôn mỉm cười creepy khi truy sát nạn nhân.

Fun fact: Richard Kiel ngoài đời lại có vấn đề về răng từ nhỏ, mỉa mai nhỉ? Ban đầu nhà sản xuất định "bay màu" nhân vật này, nhưng ông gây ấn tượng quá nên được comeback trong Moonraker năm 1979!

Skeksis – The Dark Crystal (1982)

9e3eec92d3d2ef1d6159.jpg


Jim Henson đưa khán giả vào thế giới huyền ảo của The Dark Crystal năm 1982. Ai mong chờ những chú ếch dễ thương như Muppet Show thì... sai bét nha! Phim này dark, đen tối và CỰC KỲ ĐÁNG SỢ!

Skeksis là những sinh vật thợ mỏ đầy mưu mô, trông như thứ gì đó từ truyện Stephen King hơn là múa rối dành cho trẻ em. Chamberlain với âm thanh "Mmmmm" đáng sợ đã khắc sâu vào tâm trí!

Cảnh nhân vật Frank Oz bị đồng loại mổ xẻ tàn ác thực sự gây shock! Netflix đã làm tiền truyện The Dark Crystal: Age of Resistance (2019) để... tiếp tục khiến thế hệ mới khiếp sợ

Freddy Krueger – A Nightmare on Elm Street (1984)

de3fa93dd5c0fc98dee5.jpg


Freddy Krueger chính là cơn ác mộng của mọi thế hệ sau A Nightmare on Elm Street (1984) của Wes Craven! Gã với khuôn mặt bỏng rộp và bàn tay dao găm siêu kinh dị đã trở thành biểu tượng văn hóa luôn!

Biết bao người hối hận vì đã xem những cảnh đẫm máu trước khi ngủ, chỉ ước có cỗ máy thời gian quay về quá khứ để... không xem!

Robert Englund - người thủ vai Freddy - nói rằng nhân vật này đáng sợ vì xâm phạm nơi riêng tư nhất: "Không có gì riêng tư hơn giấc mơ của bạn. Nó như nhật ký bí mật, như ngăn kéo riêng tư. Việc ai đó xâm nhập vào đó chính là nỗi sợ thực sự!"

Evil Queen – Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1937)



Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn làm nên lịch sử năm 1937 với tư cách phim hoạt hình đầu tiên của Disney! Tại sao iconic đến vậy? Vì đồ họa đẹp, nhạc hay và... nữ hoàng ác độc kinh điển do Lucille La Verne lồng tiếng!

Cảnh nữ hoàng xinh đẹp biến thành bà già xấu xí để lại trauma tuổi thơ cho biết bao thế hệ! Năm 1983 khi phim công chiếu lại rạp, lại có thêm một thế hệ nữa bị ám ảnh

Child Catcher – Chitty Chitty Bang Bang (1968)



Còn gì đáng sợ hơn một gã chuyên bắt cóc trẻ em? Robert Helpmann - diễn viên kiêm vũ công nổi tiếng - đã hóa thân thành kẻ bắt trẻ siêu creepy trong Chitty Chitty Bang Bang (1968).

Đến giờ, chỉ cần nghe giọng hoặc nhạc phim của nhân vật này, lũ trẻ vẫn còn muốn chạy trốn!

---

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top