Năm 2022 sắp hết rồi nè, và không phải phim Hàn nào cũng "đu đỉnh" được đâu nhé! Bên cạnh những cái tên gây bão thì vẫn có khá nhiều bộ phim "flop" thảm thương về rating, chủ yếu là do kịch bản quá... na ná nhau
Dưới đây là list những bộ phim có rating thấp tè le nhất năm qua, xem con số thôi mà đã thấy đau lòng rồi nha!
(Con số tính ở thời điểm thấp nhất của phim)
Sponsor - Bộ phim này chưa lên sóng đã "toang" trước vì drama của nam chính rồi, nên khi lên sóng rating chỉ loanh quanh 0,4 - 1,1% thôi Phim kể về 4 bạn trẻ cùng lên kế hoạch tìm "sponsor" để theo đuổi đam mê. Trong đó có Sun Woo - nhiếp ảnh gia nổi tiếng với tâm lý muốn trả thù, Chae Rin - CEO tài giỏi đầy tham vọng, Da Son - ngôi sao đang lên sẵn sàng làm tất để nổi hơn, và Seung Hoon - người mẫu trẻ với cuộc sống đầy gian nan.
The One And Only - Phim có Joy (Red Velvet) tham gia và ngay từ đầu đã nhiều người lo sợ vì khả năng diễn xuất của cô nàng từng bị chê... khá nhiều Và đúng như lo ngại, diễn xuất của Joy không cải thiện được bao nhiêu, kéo cả dàn diễn viên xuống theo luôn. Về nội dung thì ý tưởng khá nhân văn, kể về hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc sống của 3 người phụ nữ mắc bệnh nan y, nhưng cách kể chuyện lại không hấp dẫn tí nào, khiến phim trở nên sáo rỗng. Rating chỉ dao động 0 - 2%, thành thảm họa của đài JTBC luôn
Becoming Witch - Bộ phim này bị "ném đá" tơi bời vì kịch bản. Khán giả bảo không hiểu biên kịch định gì vì câu chuyện quá ôm đồm, may mà dàn diễn viên diễn hay nên còn có chút gì đó để coi. Phim kể về 3 chị đẹp tuổi 40, cuộc sống nhàm chán vô cùng khi mọi thứ đều đi chệch hướng. Người thì hôn nhân bế tắc, người không thể mang thai, người gặp vấn đề tiền bạc. Họ gặp nhau và phải đưa ra những quyết định để đổi đời.
A Superior Day - Đây là phim đánh dấu sự trở lại của nam phụ "Hậu Duệ Mặt Trời" Jin Goo nè! Nhưng do thuộc thể loại kinh dị, tội phạm vốn khá kén người xem của đài OCN nên rating chỉ loanh quanh trên dưới 1% thôi Comment cũng không được tích cực lắm. Khán giả đều thấy tiếc cho diễn xuất của Jin Goo và cả dàn diễn viên thực lực.
Love Is For Suckers - Phim có Choi Siwon và "nữ hoàng dao kéo" Lee Da Hee đóng chính. Kịch bản không tệ, kể về từ bạn thành người yêu nhưng mà công thức này đã cũ rích rồi, cách kể chuyện cũng không có gì mới mẻ nên không tạo được dấu ấn với khán giả lắm
Unlock the Boss - Bộ phim mới lên sóng trên kênh ENA với rating chỉ 0,8% thôi á. Nội dung thì khá mới lạ, kể về một CEO tài năng bị sát thủ rượt đuổi. Giữa lúc cận kề cái chết, linh hồn anh bị hút vào một chiếc smartphone luôn! Chiếc điện thoại này sau đó rơi vào tay Park In Sung (Chae Jong Hyeop) - một chàng trai trẻ xuất thân nghèo khó. In Sung nhanh chóng kết nối được với linh hồn của vị CEO và đồng ý tìm cách giải cứu anh.
Nguồn: kenh14.vn