TamYeu6810
New member
Bạn nào nghĩ quán ốc chỉ có mỗi ốc luộc, ngao xào thì sai bét rồi nha! Ở những quán này, sung muối, khoai tây chiên, xoài dầm hay chân gà còn "flex" hơn cả main dish nữa là đằng khác. Kiểu gọi ốc nhưng mà lại cứ nghiền mãi các món phụ, quên béng luôn mục đích ban đầu đó
Thường thì mình đi ăn ốc là nhớ tới các món ốc hay ngao hấp, xào bơ nóng hổi với nước chấm chua cay mặn ngọt chuẩn bài, đúng không nè? Còn các món phụ thì chỉ gọi cho vui miệng, no bụng hoặc tối đa là ăn cho "vào" hơn thôi. Nhưng mà ở 5 quán ốc Hà Nội dưới đây, các món phụ này lại "chiếm spotlight" luôn, khiến main character phải đứng hình á!
Quán ốc Ngô Sĩ Liên - Khoai chiên bơ tỏi "gây nghiện" cấp độ thần thánh
Quán nằm trong chợ Ngô Sĩ Liên, đi từ Nguyễn Khuyến rẽ vào sẽ thấy ngay bên tay trái nên ez tìm lắm. Chị chủ quán đã bán được nhiều năm, từ một hàng ốc nhỏ vỉa hè giờ đã level up thành cửa hàng hẳn hoi rồi nè! Menu thì đa dạng từ ốc, ngao, ốc móng tay đến nem hay trứng cút nhưng "gây thương nhớ" nhất vẫn là món khoai chiên bơ tỏi. Khoai tây được chiên giòn rụm, phủ một lớp đường và bơ tỏi nóng hổi bên ngoài nên thơm phức lắm luôn! Nhón một miếng khoai chấm với nước xì dầu chua ngọt thì hết xẩy nha các bạn, nhất là team hảo ngọt thì càng phê
Tuy nhiên, vì quán ngày càng đông khách nên chị chủ không còn tự tay làm đồ như xưa nữa, điều này khiến cho chất lượng khoai hơi bị "may rủi" đấy. Có hôm xui thì bạn sẽ gặp phải những đĩa khoai ngọt lừ vì cho quá tay đường, ăn nhanh ngán luôn í Thêm nữa, thái độ nhân viên ở đây cũng không được đánh giá cao lắm.
Địa chỉ: Số 27 Ngô Sĩ Liên
Giờ mở cửa: 9h – 22h
Giá cả: Khoai chiên bơ tỏi 30k/đĩa
Các món khác từ 20k – 100k
Ốc Bà Già - Sung muối "chuẩn không cần chỉnh"
Nằm ngay bên hồ Tây, gần đình Võng Thị với chiếc biển treo đơn giản "Ốc Bà Già", quán ốc này đã không còn xa lạ gì với dân Hà Thành từ lâu lắm rồi. Vì chỉ cần nghĩ đến việc vừa nhể ốc, vừa ngồi trò chuyện bên hồ lộng gió đã thấy chill phết rồi đúng không? Thế nhưng, plot twist là các món ốc ở đây chất lượng không hề đặc sắc dù mức giá đắt hơn rất nhiều so với các hàng ốc khác luôn á
Chưa kể đến vấn đề vệ sinh cũng còn nhiều bất cập nữa. Nhưng mà điểm sáng duy nhất của quán là đĩa...sung muối ăn kèm đấy! Được nhiều người nhận xét là nơi có món sung muối "chuẩn" nhất nhì Hà Nội, những miếng sung giòn chua mặn ngọt vừa phải dù chỉ là món ăn kèm nhưng góp phần nâng tầm các món ốc lên nhiều hơn. Món phụ mà carry cả quán là có thật đó các bạn!
Địa chỉ: Số 173 Trích Sài
Giờ mở cửa: 16h – 23h
Giá cả: 30k – 250k
Ốc Trần Phú & Tống Duy Tân - Xoài dầm "ngon quên sầu"
Vốn là hàng ốc nổi tiếng nằm trong top các hàng ốc luộc "lão làng" ở Hà Nội nên dù mở khá muộn nhưng quán lúc nào cũng đông và hết hàng cực nhanh á. Các món ốc chủ yếu là món luộc thông thường thôi, nước chấm hơi ngọt xíu nhưng tổng thể oke nha. Và đặc biệt, ghé qua 2 hàng này thì không thể không gọi bát xoài dầm "ngon quên sầu" luôn! Xoài giòn giòn sần sật, dìm đẫm xuống nước ngâm chua cay ngọt lại càng tuyệt vời hơn, ăn hết xoài vẫn còn muốn húp trọn bát nước nè Nhiều người nói quán luôn đông một phần cũng là vì nhiều người đến để mua xoài dầm mang về á, xỉu chưa!
Địa chỉ: 34 Trần Phú, 5 Tống Duy Tân
Giờ mở cửa: 15h30 – 22h30
Giá cả: Xoài dầm 30k/bát
Các món khác từ 40k - 60k
Quán ốc 66 Yên Phú - Chân, cánh gà sốt chua ngọt là bao ngon!
Nguồn: kenh14.vn