Top 5 quái vật siêu kinh dị trong thần thoại mà ít ai biết đến

8ca06da5cbb53949bc9b.jpg


Nói đến quái vật thần thoại, nhiều người chỉ nhớ đến Medusa hay Minotaur thôi. Nhưng thực ra còn có cả núi những sinh vật rùng rợn khác mà độ đáng sợ thì "xịn" không kém, chỉ có điều ít ai để ý tới thôi Hôm nay mình sẽ "khai quật" cho các bạn 5 cái tên đỉnh cao của sự kinh dị nha!

902590971be79acfe39c.jpg


98854d89dcce51dd12ea.jpg


6. Strigoi - Ma cà rồng "OG" của châu Âu

7c52a80bb5f469b86383.jpg


Strigoi là sinh vật xuất hiện trong thần thoại Dacian và là một phần không thể thiếu của văn hóa Rumani. Nói đơn giản thì đây là phiên bản "ma cà rồng nguyên bản" đấy các bạn! ‍♂️

Chúng được miêu tả như những linh hồn quỷ dữ sống lại từ cõi chết, luôn khao khát được sống một cuộc sống bình thường. Nhưng để tồn tại thì phải uống máu người - gần giống như ma cà rồng mà mình hay xem trên phim. Strigoi được xem là một trong những giống loài cổ xưa nhất trên Trái Đất luôn.

Điều đáng sợ là dù chỉ có trong thần thoại, nhưng ở các vùng nông thôn Rumani, nhiều người vẫn tin vào sự tồn tại của chúng cho đến tận bây giờ. Thậm chí họ còn đào huyệt người thân lên để đốt cả thi thể lẫn trái tim nhằm ngăn người đã khuất hóa thành Strigoi nữa đó

7. Yogorumo - "Chị đẹp" biến hình thành nhện khổng lồ

014e3d0947f550c08785.jpg


Yogorumo là con nhện thành tinh trong thần thoại và truyền thuyết Nhật Bản. Nghe qua thì chill nhưng cách thức "săn mồi" của nó mới thật sự rợn người! ️

Người ta kể rằng nó thường đội lốt một người phụ nữ xinh đẹp (classic move!), sau đó chọn những nơi rừng núi hoang vu để dụ dỗ đàn ông về nhà. Khi nạn nhân đã "vào bẫy", nó sẽ hiện nguyên hình là nhện tinh khổng lồ. Yogorumo thường quấn tơ quanh con mồi, rồi bơm chất độc vào người và nuốt chửng họ luôn. Vậy nên các bro nhớ cẩn thận với "chị đẹp" lạ mắt nhé!

8. Black Agnes - Mụ phù thủy ăn thịt trẻ con

1e0358b9e9dfb8028d32.jpg


Trong văn hóa dân gian Anh, Black Agnes được miêu tả như một mụ phù thủy tồn tại lâu đời với vẻ ngoài cực kỳ đáng sợ: mặt xanh lè, móng vuốt bằng sắt sắc nhọn. Nhìn thôi đã thấy ngợp rồi!

Sở thích của mụ là ăn thịt người, đặc biệt là trẻ nhỏ (nightmare fuel thật sự). Trò tiêu khiển của mụ là đi lang thang trên khe núi vào ban đêm để tìm trẻ nhỏ, bắt cóc chúng về hang động của mình để ăn thịt và lấy da chúng làm quần áo. Đọc đến đây mà muốn bật khóc luôn

9. Goblin - Anh bảo vệ rừng "troll" người đi đường

496fa47cea8dda178aba.jpg


Goblin thực ra không phải quái vật mà được xem là người bảo vệ các cánh rừng. Goblin có dáng người cao lớn, mái tóc và bộ râu bằng cành cây ngọn cỏ - nghe thì có vẻ "mlem" nhưng đừng tin tưởng quá đâu nhé!

Cũng có lúc Goblin thích hóa thân thành người bình thường hoặc người sói, di chuyển rất nhanh nhẹn. Dù không quá độc ác, nhưng Goblin ưa lừa dối, bày trò nghịch ngợm dẫn dắt người đi đường lạc vào rừng và trêu đùa họ cho đến chết. Vậy nên lỡ đi lạc vào rừng thì đừng tin bất kỳ ai dẫn đường cho mình đâu nha!

10. Brownie - "Ông trông nhà" hai mặt



Trong thần thoại Slav, người ta tin rằng mỗi nhà đều có một quái vật canh cửa tên là Brownie. Hình dáng của quái vật này giống một người đàn ông có râu quai nón, toàn thân bị bao phủ bởi lớp lông lá dày đặc.

Brownie coi mình là người trông nhà, tính cách của Brownie độc ác hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của con người. Brownie không ưa những người thích bỏ bê nhà cửa, đôi khi ông ta sẽ giáng lời nguyền lên họ.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top