Đây chính là những hoàng tử "chuẩn mẫu" mà ai cũng mơ ước: vừa thông minh, nhanh trí, có tài chiến đấu, lại còn biết cách thể hiện cảm xúc chân thành. Nghe mà muốn xuyên không luôn á!
Lee Jun Ho trong The Red Sleeve (Cổ tay áo màu đỏ)
The Red Sleeve kể về hoàng đế thiên tài Yi San (Lee Junho) si mê cung nữ Sung Deok Im (Lee Se Young). Dù khác biệt địa vị nhưng tình yêu của họ vẫn nở rộ thơ mộng và lãng mạn hết nấc
Lúc mới ra mắt phim chỉ đạt rating 5,7% vì không có dàn sao "khủng", nhưng đến tập cuối phim phá đảo với 17,4% - tăng gấp 3 lần luôn nha!
Đây là bộ phim sẽ ám ảnh bạn đến mức lên Google search về vua Jeongjo và Seong Ui Bin thật đấy! Diễn xuất "thần sầu" của Lee Jun Ho trong vai Thái tử Yi San rồi vị hoàng đế từ bi khiến fan mê mệt. Giọng nói cùng visual chuẩn không cần chỉnh, Jun Ho thể hiện trọn vẹn nỗi thống khổ, bất lực và khao khát của nhân vật. Bộ phim này đã giúp anh bỏ túi giải Baeksang cho Nam diễn viên xuất sắc nhất nữa!
Park Hyung Sik trong Our Blooming Youth (Thanh xuân nguyệt đàm)
Phim kể về Thái tử Lee Hwan (Park Hyung Sik) dính lời nguyền bí ẩn và Min Jae Yi (Jeon So Nee) - cô gái thiên tài bị oan giết cả nhà. Sau nhiều lần "tình cờ gặp gỡ", cả hai trở thành ánh sáng cứu rỗi cho nhau và nảy sinh tình cảm siêu ngọt
Điểm cute nhất ở Lee Hwan là anh không ngại thể hiện sự yếu đuối và dễ tổn thương. Khi Jae Yi nắm quyền, anh vui vẻ support không hề tự ti vì "lép vế" dù là hoàng tử. Park Hyung Sik vốn nổi tiếng là nam thần biết cách làm nữ chính "tỏa sáng". Qua vai Lee Hwan, anh nhận được vô vàn tình yêu từ fan vì tạo hình nhân vật khiến người ta muốn gần và bảo vệ cực kỳ
EXO D.O trong 100 Days My Prince (Lang quân 100 ngày)
Đây là phim cổ trang hài - lãng mạn với nam chính là thế tử "khó tính", gặp biến cố thành dân thường rồi làm chồng cô gái thông minh nhưng cứng đầu. Bên cạnh những khoảnh khắc giải trí cùng cặp đôi chính, phim còn có cả drama quyền lực trong vương triều căng đét. Diễn xuất trọn vẹn của dàn cast chính là điểm giữ chân khán giả tuyệt đối!
EXO D.O. quá xuất sắc trong vai Yul - vị thái tử ủ rũ kiêm cậu bé nông dân ngây thơ. Lee Yul và Hong Shim tạo "phản ứng hóa học" đỉnh cao dù tính cách đối lập nhau!
Moon Sang Min trong Under the Queen's Umbrella (Dưới bóng trung điện)
Phim xoay quanh nữ hoàng Im Hwa Ryung (Kim Hye Soo) cố gắng "sửa" lũ con trai hay gây trouble để biến một trong số chúng thành vua kế tiếp, trong khi các đối thủ tranh giành ngai vàng ác liệt. Sung Nam (Moon Sang Min) - Đại Hoàng tử là người hành động trước, suy nghĩ sau. Sau cái chết của anh trai Thái tử (Bae In Hyuk), anh trở thành người kế vị và cùng mẹ tìm sự thật về cái chết bi thảm đó
Phim cho thấy hành trình chuyển mình từ thái tử trẻ non nớt thành người đàn ông trưởng thành và chu đáo. Moon Sang Min cân bằng hoàn hảo cả khía cạnh tinh thần lẫn thể chất, biến đổi từ cậu bé thành người đàn ông chính trực. Là thái tử đứng lên vì dân và gia đình, đây mới thực sự là "chuẩn crush" luôn nè!
Park Bo Gum trong Love in the Moonlight (Mây họa ánh trăng)
Phim xoay quanh sự trưởng thành của Vương Thế tử Lee Yeong và tình cảm với Hong Ra-on - cô gái cải trang thành hoạn quan nam.
Love in the Moonlight là phim thanh xuân với không khí trẻ trung và những tình tiết kịch tính siêu cuốn. Park Bo Gum quyến rũ hết nấc với vai hoàng tử trẻ vui tính, không ngại bày tỏ tình cảm rõ ràng, đặc biệt khi bị Ra On "thả thính"
Nguồn: svvn.tienphong.vn