Trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung, nhắc đến các môn phái xịn xò thì ai cũng nghĩ ngay đến Thiếu Lâm, Võ Đang, Cái Bang hay Minh Giáo. Nhưng mà có một môn phái tuy ít người mà mỗi lần ra tay là giang hồ phải "câm nín" luôn, đó chính là Cổ Mộ phái!
Khác với các đại bang phái toàn đệ tử đông như kiến, Cổ Mộ phái chỉ truyền nghề cho vài người mỗi đời thôi. Chính vì thế, fan Kim Dung hay comment rằng: "Cổ Mộ phái ít người, nhưng mỗi truyền nhân đều là thiên tài võ học luôn á". Nếu xếp hạng những cao thủ đỉnh nhất của Cổ Mộ phái qua các thời kỳ, danh sách dưới đây được nhiều người gật gù đồng ý nha!
Hạng 5: Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu là người đầu tiên khiến võ lâm biết đến sức mạnh của Cổ Mộ phái trong Thần điêu hiệp lữ. Với biệt danh Xích Luyện Tiên Tử, bà nổi tiếng vì võ công cao cường và tính tàn nhẫn kiểu "đụng phải là sạch luôn" Ngay lần đầu xuất hiện, Lý Mạc Sầu đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát khiến võ lâm phải sợ hãi.
Tuy cuối cùng không phải đối thủ của couple Quách Tĩnh - Hoàng Dung, nhưng việc có thể chiến với hai cao thủ cấp Ngũ Tuyệt cũng đủ chứng minh bà đã đạt hàng nhất lưu rồi. Tuy nhiên, nếu so với các truyền nhân khác của Cổ Mộ phái, Lý Mạc Sầu chỉ có thể xếp ở vị trí thứ năm thôi.
Hạng 4: Lâm Triều Anh
Nếu Quách Tĩnh là biểu tượng của tinh thần hiệp nghĩa thì Lâm Triều Anh chính là "bà tổ" khai sáng Cổ Mộ phái luôn!
Dù chưa từng trực tiếp xuất hiện trong truyện, bà luôn được nhắc đến như một trong những kỳ tài võ học đỉnh của đỉnh thời Xạ điêu anh hùng truyện. Theo lời Khâu Xứ Cơ, võ công của Lâm Triều Anh còn vượt trên cả Tứ Tuyệt, chỉ vì bà sống ẩn dật nên ít người biết thôi.
Không chỉ võ công xịn sò, bà còn sáng tạo nhiều tuyệt học nổi tiếng như Ngọc Nữ kiếm pháp, và nhiều lần khiến Vương Trùng Dương phải "né" luôn đó Nếu tham gia Hoa Sơn luận kiếm, không ít người tin rằng danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất" của Vương Trùng Dương có thể đã... bay màu rồi!
Hạng 3: Tiểu Long Nữ
Đến cuối Thần điêu hiệp lữ, võ công của Tiểu Long Nữ đã tiến bộ vượt bậc so với lúc còn trẻ. Chị là truyền nhân duy nhất kế thừa trọn vẹn tinh hoa Cổ Mộ phái, đồng thời kết hợp thành thục Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng nhiều tuyệt kỹ khác.
Ngay cả Hoàng Dược Sư cũng từng đánh giá Tiểu Long Nữ đủ tư cách đứng vào hàng Tân Ngũ Tuyệt, thậm chí cho rằng nếu Lâm Triều Anh còn sống tham gia Hoa Sơn luận kiếm năm xưa thì danh hiệu "thiên hạ đệ nhất" của Vương Trùng Dương chưa chắc đã giữ được. Tuy nhiên, xét về sức chiến đấu ở giai đoạn cuối truyện, Tiểu Long Nữ vẫn được cho là kém Dương Quá một tý.
Hạng 2: Dương Quá
Trong số các truyền nhân Cổ Mộ phái, Dương Quá là người có hành trình "level up" đặc biệt nhất. Anh từng học võ từ Tiểu Long Nữ, lĩnh hội tuyệt học của Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư, sau đó lại được Thần Điêu dẫn đến kiếm mộ của Độc Cô Cầu Bại để ngộ ra kiếm đạo - main character energy quá đi mất!
Điểm đáng sợ nhất của Dương Quá không phải học được nhiều tuyệt học, mà là khả năng "remix" tất cả để sáng tạo nên Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng - bộ chưởng pháp mang đậm phong cách riêng.
Tại trận chiến Tương Dương, chính tuyệt kỹ này đã giúp anh đánh bại Kim Luân Pháp Vương và được tôn xưng là Thần Điêu Đại Hiệp. Nhiều người xem Dương Quá là đỉnh cao võ học của Cổ Mộ phái rồi. Nhưng plot twist là... vẫn có một nhân vật được đánh giá còn bí ẩn và khó đoán hơn!
Hạng 1: Hoàng Sam Nữ Tử
Người đứng đầu bảng xếp hạng theo nhiều độc giả chính là Hoàng Sam Nữ Tử (hay còn gọi là Dương tỷ tỷ), nhân vật bí ẩn xuất hiện trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Tại đại hội Đồ Sư, bà dễ dàng áp đảo Chu Chỉ Nhược - người đã luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Điểm đáng chú ý là Hoàng Sam Nữ Tử gần như chưa cần dùng hết sức vẫn khiến đối phương hoàn toàn "thua chí tận chù" luôn
Theo nguyên tác, bà là hậu nhân của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, tức là có khả năng kế thừa toàn bộ tinh hoa võ học của Cổ Mộ phái, từ Ngọc Nữ Tâm Kinh đến các tuyệt kỹ liên quan Cửu Âm Chân Kinh. Khác với Dương Quá chỉ còn một cánh tay, Hoàng Sam Nữ Tử sở hữu thể trạng hoàn chỉnh và được cho là có điều kiện phát huy trọn vẹn những tuyệt học mà các bậc tiền bối truyền lại.
Nguồn: saostar.vn