Ngày 15/4 vừa rồi, 41 nàng thơ vượt qua vòng loại để lọt vào Chung khảo toàn quốc cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" 2024 đã có chuyến "hành hương" về thăm trụ sở báo Tiền Phong – nơi khai sinh ra cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" từ tận năm 1988 đó nha! ️
Tại địa chỉ số 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội) - được mệnh danh là "cái nôi" của cuộc thi sắc đẹp có bề dày truyền thống hàng đầu Việt Nam, dàn thí sinh xuất hiện với outfit cực kỳ tinh giản: áo sơ mi trắng + quần jeans, makeup nhẹ nhàng nhưng vẫn tỏa sáng hết phần thiên hạ Các nàng được chia thành từng nhóm nhỏ để tham quan tòa soạn và giao lưu cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Tiền Phong – đơn vị "ôm trọn" cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" suốt 37 năm qua.
Điểm đặc biệt là đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi, toàn bộ thí sinh lọt vào vòng Chung khảo cùng hội tụ tại trụ sở cơ quan báo chí đã sáng lập sân chơi nhan sắc uy tín này! Đại diện Ban tổ chức chia sẻ rằng hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, giúp các nàng hiểu rõ hơn về lịch sử, giá trị và vai trò xã hội mà "Hoa hậu Việt Nam" hướng đến.
Phát biểu tại buổi giao lưu, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, đã nhấn mạnh: "Hoa hậu Việt Nam là sân chơi nhan sắc, đồng thời là môi trường rèn luyện bản lĩnh, đạo đức và nhân cách cho các bạn trẻ. Các thí sinh hôm nay chính là thế hệ kế tiếp, tiếp nối tinh thần 'Đẹp – Nhân ái – Trí tuệ' mà cuộc thi đã xây dựng trong hơn ba thập kỷ qua".
Sự xuất hiện của dàn mỹ nhân "Hoa hậu Việt Nam" cũng gây náo loạn tuyến phố Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du luôn! Nhiều người dân đã dừng lại check-in, ghi hình và không ngớt lời khen ngợi trước visual cùng phong thái "xịn sò" của các cô gái đến từ khắp mọi miền đất nước.
Nguồn: svvn.tienphong.vn