Top 4 phim Hoa ngữ hot nhất tuần này: Toàn "thảm họa" cạnh tranh rating

3e9c6a033b8fef3c4514.jpg


Tuần này drama Hoa ngữ căng đét, mình tổng hợp luôn 4 bộ đang dẫn đầu rating để các bạn chill cuối tuần nha! Nhưng mà thật sự… không biết nên vui hay buồn với chất lượng đâu

Hạng 4: Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

d47f99615f031dc9df47.png


Diễn viên: Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên, Phó Tân Bác

Review: Bộ này lấy setting thời Dân Quốc, kể về mối tình yêu-hận-tình-thù giữa Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố. Mô-típ "người yêu cũ thành chị dâu tương lai" nghe đã thấy drama rồi đúng không? Hai diễn viên chính diễn cảm xúc ổn đấy, những màn đối đầu khá có dư vị, cốt truyện cũng twist liên tục.

Nhưng mà để đẩy cao độ ngược tâm thì một số đoạn hơi vội vàng, logic lủng củng đó các bạn ơi. Tuyến nhân vật phụ thì như đồ trang trí, nhiều twist thiếu thuyết phục lắm.

Dù vậy, cảm giác giằng xé của các nhân vật vẫn là điểm cộng. Chuyện tình yêu lồng ghép với bối cảnh loạn lạc, không khí Dân Quốc tái hiện cũng ổn. Những hiểu lầm chồng chất, yêu nhau mà không được bên nhau kiểu gì cũng khiến bạn đau tim thôi. Nhìn chung nếu bạn là fan cứng của dòng phim ngược tâm thời Dân Quốc thì vẫn đáng cày đấy!

Hạng 3: Ngự Đình Dao

a89060154926550d09d3.png


Diễn viên: Ngô Cẩn Ngôn, Trần Triết Viễn, Lương Vĩnh Kỳ

Review: Setting ở vương triều Đại Ninh hư cấu, phim kể về Mạnh Đình Huy - cô gái mồ côi mang danh con gái tội thần, vượt qua định kiến để leo lên đầu Viện Sát Văn (kiểu cơ quan chống tham nhũng ấy). Đồng hành cùng cô là hoàng đế trẻ Anh Quả, tuy lên ngôi nhưng chỉ là con rối của quyền thần thôi.

Tuy nhiên sau vài tập đầu thì... rớt ngựa luôn á! Thế giới hư cấu dựng khá gượng ép, nhiều tình tiết phi lý vô cùng. Cách xây dựng nhân vật chẳng có gì đặc biệt. Phục trang với màu sắc sặc sỡ như... chợ tết làm giảm hẳn chất lượng hình ảnh. Tóm lại phim lộ nhiều điểm yếu quá, khó mà có động lực cày tiếp lắm.

Hạng 2: Bạn Gái Thiên Tài

6663261bfa772182a7d9.jpg


Diễn viên: Điền Hi Vi, Hồ Nhất Thiên, Lại Vĩ Minh

Review: Bộ này bị ném đá tơi bời vì xa rời nguyên tác và kịch bản... không thể phục nổi. Lại khai thác mô-típ học đường nhưng đi theo hướng ngôn tình phi thực tế, xem xong chỉ muốn ngáp dài.

Diễn xuất của cặp đôi chính cũng gây tranh cãi vì thiếu cảm xúc, đặc biệt nam chính với đống biểu cảm gượng gạo. Nhiều người bảo biên kịch cố tình cân bằng IQ của cả hai nhân vật chính, làm mất đi điểm hấp dẫn của nguyên tác luôn.

Và kiểu nữ chính vừa là thiên tài học tập vừa liên tục bị bạo lực học đường thì... hơi vô lý không các bạn? Tổng thể phim bị chê là đi theo lối mòn phim thanh xuân học đường với kịch bản thiếu chiều sâu, khó đồng cảm cực kỳ.

Hạng 1: Binh Tự Phong Trung Lai

4b4f8ea4315fc45cad6a.png


Diễn viên: Âu Hào, Lam Doanh Oánh, Đinh Dũng Đại

Review: Nhiều người tò mò vì có Lưu Dịch Quân tham gia, nhưng chất lượng thì... thất vọng muốn khóc! Điểm bị chê nhiều nhất là nam chính được dựng quá đà kiểu "anh hùng cá nhân", còn các nhân vật khác chỉ tồn tại để làm nổi bật anh ta thôi.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa các quân nhân trong phim nặng tính đấu đá, thiếu tinh thần đoàn kết, làm bối cảnh quân đội mất hẳn tính thuyết phục. Nhiều ý kiến cho rằng hình tượng người lính bị xây dựng một chiều, thậm chí làm giảm giá trị của đề tài quân đội nữa.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top