Top 4 "chiến thần" lọt Chung kết Olympia 2024: 2 người đầu tiên mang vinh quang về cho tỉnh nhà, ai cũng đỉnh của chóp! ✨

Cao997330

New member
Sau hành trình dài 52 trận "combat" căng não ở các vòng Tuần, Tháng và Quý, Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 24 đã chốt đủ 4 "chiến binh" chuẩn bị cho trận "đại chiến" cuối cùng vào 8h30 ngày 13/10 tới đây rồi nèee! Và profile của 4 thí sinh này đỉnh đến mức nào? Cùng lướt qua thôi!

1. Trần Trung Kiên - "Người tiên phong" của Phú Yên

Trung Kiên từ trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên chính là người đầu tiên chốt vé vào chung kết Olympia 2024. Và đây cũng là lần đầu tiên Phú Yên có người mang cầu truyền hình về đấy! Xứng đáng được tung hoa quá đi mất thôi

Điều đặc biệt là chiếc vòng nguyệt quế ở vòng Quý chính là chiếc đầu tiên của Kiên, vì trước đó cậu ấy toàn vào tư cách "về nhì có điểm cao nhất" thôi. Nhưng không để điều đó làm khó mình, Trung Kiên đã "bùng nổ" luôn với 235 điểm, dẫn đầu hầu hết các phần thi!

Mà background của cậu cũng "xịn sò" lắm nha - vừa là thủ khoa đầu vào trường, vừa giật giải Nhì Olympic Hóa toàn quốc. Quá là đỉnh!

3db6ad58edc52efa3fd4.jpg


2. Nguyễn Quốc Nhật Minh - "Lá cờ đầu" của Gia Lai với chai nước may mắn

Giống Trung Kiên, Nhật Minh từ THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai) cũng là người đầu tiên mang cầu truyền hình về cho tỉnh nhà đấy! Và với 250 điểm ở vòng Quý, cậu ấy trở thành thí sinh thứ 2 lọt chung kết.

Plot twist là Nhật Minh suýt "out" ngay từ vòng Tuần, nhưng đến Tháng và Quý thì cậu ấy "glow up" trông thấy luôn! Bí quyết? Một chai nước màu đỏ mà cậu mang theo với niềm tin "nước lọc là nguồn sức mạnh" và màu đỏ sẽ đem lại may mắn. Và thật sự may mắn đã tới rồi đó!

41152facdf97659a6cb6.jpg


Sinh ra và lớn lên tại Pleiku trong gia đình "toàn cao thủ" (bố mẹ đều là giáo viên), Nhật Minh tự giác học hành từ bé mà không cần nhắc nhở. Đặc biệt là "mê" tiếng Anh cực kỳ, từ nghe giảng trên lớp đến xem các chương trình tiếng Anh trên TV để "luyện công". Năm lớp 4 đã ẵm giải nhất IOE cấp trường, giải nhì cấp thành phố rồi nè!

fe876d6a4d14f46c369c.jpg


3. Võ Quang Phú Đức - "Niềm tự hào" của Quốc học Huế

Thí sinh thứ 3 "chốt sổ" chung kết là Võ Quang Phú Đức từ THPT Chuyên Quốc học Huế với 185 điểm. Cậu ấy đã giúp trường Quốc học 2 năm liền có cầu truyền hình (năm ngoái là Minh Triết), và đây là lần thứ 7 ngôi trường này có người vào chung kết Olympia luôn! Khủng vậy sao?

24238d06cd186922fa6e.jpg


Phú Đức vào vòng Quý với tư cách thí sinh về Nhì có điểm cao nhất, nhưng qua 4 vòng thi căng não cùng nỗ lực + chút may mắn, cậu ấy đã "clutch" thành công, vượt qua 3 đối thủ để giành vòng nguyệt quế. Skill "leo núi" của cậu này phải nói là "respectable" quá đi! ⛰️

731c6272c0fa7aed2237.jpg


4. Nguyễn Nguyên Phú - "Cú đúp vàng" với đủ 3 vòng nguyệt quế

Và cuối cùng, Nguyễn Nguyên Phú từ THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội chính là thí sinh cuối góp mặt sau màn "nghẹt thở" ở Quý 4. Đặc biệt, cậu là thí sinh duy nhất sở hữu đủ bộ sưu tập 3 vòng nguyệt quế Tuần - Tháng - Quý trong top 4! Flex nhẹ thôi nha

29d105a7d0fef651c773.png


Ngay từ đầu, Nguyên Phú đã là "ứng viên sáng giá" và không phụ lòng fan, cậu dẫn đầu 3/4 vòng thi và chốt 215 điểm. Chiến thắng này giúp Hà Nội 2 năm liền có cầu truyền hình (năm ngoái là Nguyễn Việt Thành từ THPT Sóc Sơn).

Và còn một chi tiết "xịn xò" nữa: Nguyên Phú có điểm SAT thuộc top 1% thế giới luôn đó các bạn ơi! Đúng chuẩn "con nhà người ta" mà mọi phụ huynh hay nhắc tới rồi ✨

3550da0288f4e1da3ce4.jpg


Đếm ngược đến ngày 13/10 để xem ai sẽ là chủ nhân vòng nguyệt quế năm nay nhaaaa!

adeba3c509f77943213d.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top