Năm qua, điện ảnh Âu Mỹ đã chào đón cực nhiều quái vật khổng lồ khiến khán giả phải "sợ xanh mặt" Những sinh vật này có điểm chung là to đùng, hàm răng kinh dị, sức mạnh bá đạo, và tất nhiên - luôn đi kèm với những "ông hoàng" thuần phục cực ngầu!
1. Cá mập Megalodon trong The Meg (Cá Mập Siêu Bạo Chúa)
Megalodon - con cá mập khổng lồ thời tiền sử "comeback" từ đáy vực Marianas - chính là định nghĩa của từ "đáng sợ"! Khát máu và sẵn sàng khiến khán giả nghẹt thở từng giây, boss cá mập này đã giúp The Meg thu về doanh thu cực khủng tại phòng vé.
Với chiều dài gần 24m cùng chiều ngang không hề thua kém, mỗi lần Meg xuất hiện là một lần người xem phải "há hốc mồm" Đặc biệt nhất phải kể đến 250 chiếc răng dài 20cm xếp thành tận 5 hàng - đủ để nhai nát cả tàu ngầm luôn nha!
Người cầm đầu cuộc chiến với Meg chính là cựu sĩ quan Jonas Taylor (Jason Statham) - anh chàng bị cho là "hơi khùng" suốt cả phim. Nhưng phải công nhận Jonas là "chiến thần" thực thụ khi chỉ mình anh dám "solo" với quái vật từ vực sâu đại dương này.
Những màn combat giữa Meg và Jonas thực sự giật gân, thót tim và khiến người xem muốn được xem thêm nhiều hơn nữa!
2. Khỉ đột George, cá sấu Lizzy và sói xám Ralph trong Rampage (Siêu Thú Cuồng Nộ)
Trước Skyscraper, Dwayne Johnson đã "flex" sức hút của mình qua Rampage - bộ phim live-action được chuyển thể từ game về các quái thú khổng lồ. Khác với bản gốc, các quái thú trong phim là do động vật nhiễm chất độc đột biến chứ không phải do người biến hình.
Tâm điểm của phim là chú khỉ bạch tạng George siêu thông minh, có mối quan hệ "bro" với nhà sinh vật học David Okoye (Dwayne Johnson). Bộ lông trắng muốt, gương mặt biểu cảm phong phú và tính cách hài hước của George đã "đốn tim" fan ngay từ đầu phim.
Sau khi nhiễm khí độc, cơ thể George phình to dần, mất dần nhận thức và trở nên cực kỳ hung hăng. Một con khỉ đột trắng to như toà nhà, một con bò sát khổng lồ với răng nanh sắc nhọn, và một con sói xám cao 9 mét "phá tan tành" Chicago - cảnh tượng này khiến ai cũng phải "câm nín"
Kỹ xảo đỉnh cao, âm thanh bùng nổ, người xem như thấy cả không gian rung chuyển theo từng bước đi của bộ ba quái thú này.
Trước nguy cơ tận thế, Davis phải vừa tìm thuốc giải, vừa cứu George khỏi sự cuồng loạn. Ngoài những pha action mãn nhãn, tình bạn giữa Davis và George với cái kết có hậu đã khiến khán giả phải "rơi nước mắt" trước màn ảnh rộng
3. Các loài khủng long trong Jurassic World: Fallen Kingdom (Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ)
Khi nhắc đến "boss" của thời cổ đại, không gì xứng đáng hơn những con khủng long siêu to khổng lồ và cực kỳ khát máu. Trong một bom tấn sản xuất chất lượng như Jurassic World, từng loài khủng long được tái hiện như những quái thú với sức tàn phá kinh hoàng.
Hồi hộp và ám ảnh từng giây, chân thật đến từng chi tiết, Jurassic World: Fallen Kingdom được đánh giá giống phim kinh dị hơn là hành động thuần túy. Mọt phim hoàn toàn có thể "tái mặt" khi từng loài khủng long lần lượt xuất hiện với những phân đoạn giật gân: T-Rex oai hùng, thương long Mosasaurus đáng sợ, ác quỷ bạch tạng Indoraptor và đặc biệt là "boss cuối" Blue đã xuất hiện từ phần một.
Nguồn: gamek.vn
1. Cá mập Megalodon trong The Meg (Cá Mập Siêu Bạo Chúa)
Megalodon - con cá mập khổng lồ thời tiền sử "comeback" từ đáy vực Marianas - chính là định nghĩa của từ "đáng sợ"! Khát máu và sẵn sàng khiến khán giả nghẹt thở từng giây, boss cá mập này đã giúp The Meg thu về doanh thu cực khủng tại phòng vé.
Với chiều dài gần 24m cùng chiều ngang không hề thua kém, mỗi lần Meg xuất hiện là một lần người xem phải "há hốc mồm" Đặc biệt nhất phải kể đến 250 chiếc răng dài 20cm xếp thành tận 5 hàng - đủ để nhai nát cả tàu ngầm luôn nha!
Người cầm đầu cuộc chiến với Meg chính là cựu sĩ quan Jonas Taylor (Jason Statham) - anh chàng bị cho là "hơi khùng" suốt cả phim. Nhưng phải công nhận Jonas là "chiến thần" thực thụ khi chỉ mình anh dám "solo" với quái vật từ vực sâu đại dương này.
Những màn combat giữa Meg và Jonas thực sự giật gân, thót tim và khiến người xem muốn được xem thêm nhiều hơn nữa!
2. Khỉ đột George, cá sấu Lizzy và sói xám Ralph trong Rampage (Siêu Thú Cuồng Nộ)
Trước Skyscraper, Dwayne Johnson đã "flex" sức hút của mình qua Rampage - bộ phim live-action được chuyển thể từ game về các quái thú khổng lồ. Khác với bản gốc, các quái thú trong phim là do động vật nhiễm chất độc đột biến chứ không phải do người biến hình.
Tâm điểm của phim là chú khỉ bạch tạng George siêu thông minh, có mối quan hệ "bro" với nhà sinh vật học David Okoye (Dwayne Johnson). Bộ lông trắng muốt, gương mặt biểu cảm phong phú và tính cách hài hước của George đã "đốn tim" fan ngay từ đầu phim.
Sau khi nhiễm khí độc, cơ thể George phình to dần, mất dần nhận thức và trở nên cực kỳ hung hăng. Một con khỉ đột trắng to như toà nhà, một con bò sát khổng lồ với răng nanh sắc nhọn, và một con sói xám cao 9 mét "phá tan tành" Chicago - cảnh tượng này khiến ai cũng phải "câm nín"
Kỹ xảo đỉnh cao, âm thanh bùng nổ, người xem như thấy cả không gian rung chuyển theo từng bước đi của bộ ba quái thú này.
Trước nguy cơ tận thế, Davis phải vừa tìm thuốc giải, vừa cứu George khỏi sự cuồng loạn. Ngoài những pha action mãn nhãn, tình bạn giữa Davis và George với cái kết có hậu đã khiến khán giả phải "rơi nước mắt" trước màn ảnh rộng
3. Các loài khủng long trong Jurassic World: Fallen Kingdom (Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ)
Khi nhắc đến "boss" của thời cổ đại, không gì xứng đáng hơn những con khủng long siêu to khổng lồ và cực kỳ khát máu. Trong một bom tấn sản xuất chất lượng như Jurassic World, từng loài khủng long được tái hiện như những quái thú với sức tàn phá kinh hoàng.
Hồi hộp và ám ảnh từng giây, chân thật đến từng chi tiết, Jurassic World: Fallen Kingdom được đánh giá giống phim kinh dị hơn là hành động thuần túy. Mọt phim hoàn toàn có thể "tái mặt" khi từng loài khủng long lần lượt xuất hiện với những phân đoạn giật gân: T-Rex oai hùng, thương long Mosasaurus đáng sợ, ác quỷ bạch tạng Indoraptor và đặc biệt là "boss cuối" Blue đã xuất hiện từ phần một.
Nguồn: gamek.vn