Đang thấy trống rỗng không biết làm gì cho qua ngày? Thì cứ nhăm nhăm cày ngay 3 bộ phim Hàn đỉnh của chóp này thôi! Đảm bảo xem xong là phê muốn bay nóc nhà luôn á 
1. Phim Mình Hôn Nhau Đi
Should We Kiss First kể về chuyện tình của hai người U50 là Son Moo Han và An Soon Jin. Son Moo Han là giám đốc quảng cáo gần 50 tuổi, sau khi ly hôn thì tự nhốt mình trong vỏ ốc. Còn An Soon Jin là hàng xóm ở tầng dưới, đang chìm trong nợ nần mà vẫn cố bám trụ với nghề tiếp viên hàng không dù đã 45 tuổi. Điểm chung của hai người? Đều sống cô đơn và chán tình yêu muốn xỉu Nhờ có hội bạn nhiệt tình "mai mối", Son Moo Han và An Soon Jin bắt đầu làm quen, hẹn hò và dần có feelings cho nhau.
Đừng mong chờ chuyện tình ngôn tình như phim thần tượng nhé, vì hai người này đâu có hoàn hảo đâu. Cả hai đều đã qua một lần đổ vỡ, tuổi cũng không còn trẻ, bị xã hội coi là "hết hạn sử dụng" rồi. Nhưng chính vì sự không hoàn hảo đó mà câu chuyện của họ lại càng thú vị và chân thật hơn.
Hai người bắt đầu hẹn hò một cách... gượng ép vô cùng, không phải vì muốn yêu thương gì đâu mà chỉ vì sợ "già chết một mình" hoặc cần tiền trả nợ thôi Lúc gặp nhau thì tương tác cũng chẳng có gì lãng mạn, thậm chí còn khiến người ta muốn bực mình ấy chứ. Một bên thì "thả thính" lộ liễu nhưng vụng về, bên kia thì ậm ờ bị động, lúc nào cũng nói những câu mâu thuẫn khiến người nghe chỉ biết "đứng hình". Tuy nhiên sâu thẳm bên trong, cả hai đều có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn dành cho nhau. Họ cũng bắt đầu biết nhớ nhung, đau đầu vì thương, mệt mỏi vì đoán suy nghĩ đối phương, rồi cứ thế sa vào tình yêu lúc nào không hay biết
2. Phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi
Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi xoay quanh chuyện tình yêu giữa Yoon Jin Ah (Son Ye Jin), chị đẹp ngoài 30 thành công nhưng cô đơn, và Seo Joon Hee (Jung Hae In) - em trai của bạn thân cô. Ban đầu Yoon Jin Ah nghĩ Seo Joon Hee chỉ là đứa trẻ con mới lớn. Thế nhưng dần dần cô phải thay đổi suy nghĩ khi nhận ra mình đang... động lòng với cậu em này rồi
Đạo diễn của phim là Ahn Pan Seok, người đã làm nên thành công của Secret Love Affair - cũng là phim về tình chị em luôn. Tại họp báo, đạo diễn Ahn tiết lộ tên phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi được lấy cảm hứng từ câu nói của Song Hye Kyo trong một bài phỏng vấn: "Đối với Song Joong Ki và Yoo Ah In, tôi giống như một người chị tốt bụng mua đồ ăn cho họ vậy". Liệu lần này ông có thể tạo nên một chuyện tình chị em hấp dẫn như của Kim Hee Ae và Yoo Ah In trên màn ảnh, hay thậm chí như cặp Song - Song ngoài đời thực hay không, fan đang tò mò phết đây!
Thêm một điểm cộng nữa là Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi gần như chỉ tập trung vào chuyện tình của cặp đôi chính, giúp nhiều khán giả an tâm theo dõi hơn, nhất là với những ai bị "dị ứng" với drama tình tay ba, tay tư trên truyền hình Hàn nha
3. Phim Cupid Biết Yêu
Cupid Biết Yêu - That Man Oh Soo là phim tình cảm lãng mạn pha chút hài hước do đài OCN sản xuất, có sự tham gia của nữ diễn viên xinh đẹp Kim So Eun và nam thần Lee Jong Hyun. Nội dung phim kể về Oh Soo (Lee Jong Hyun) - anh chàng kỹ sư IT thông minh, đẹp trai đầy triển vọng, không chỉ giỏi IT mà còn đam mê cà phê nữa. Anh đã mở cho mình một quán cà phê nhỏ để thỏa mãn đam mê sáng tạo, và đặc biệt trong tay còn nắm giữ một loại phấn hoa bí ẩn - loại phấn hoa kỳ diệu này có thể khiến hai người xa lạ yêu nhau!
Nguồn: tinhte.vn
1. Phim Mình Hôn Nhau Đi
Should We Kiss First kể về chuyện tình của hai người U50 là Son Moo Han và An Soon Jin. Son Moo Han là giám đốc quảng cáo gần 50 tuổi, sau khi ly hôn thì tự nhốt mình trong vỏ ốc. Còn An Soon Jin là hàng xóm ở tầng dưới, đang chìm trong nợ nần mà vẫn cố bám trụ với nghề tiếp viên hàng không dù đã 45 tuổi. Điểm chung của hai người? Đều sống cô đơn và chán tình yêu muốn xỉu Nhờ có hội bạn nhiệt tình "mai mối", Son Moo Han và An Soon Jin bắt đầu làm quen, hẹn hò và dần có feelings cho nhau.
Đừng mong chờ chuyện tình ngôn tình như phim thần tượng nhé, vì hai người này đâu có hoàn hảo đâu. Cả hai đều đã qua một lần đổ vỡ, tuổi cũng không còn trẻ, bị xã hội coi là "hết hạn sử dụng" rồi. Nhưng chính vì sự không hoàn hảo đó mà câu chuyện của họ lại càng thú vị và chân thật hơn.
Hai người bắt đầu hẹn hò một cách... gượng ép vô cùng, không phải vì muốn yêu thương gì đâu mà chỉ vì sợ "già chết một mình" hoặc cần tiền trả nợ thôi Lúc gặp nhau thì tương tác cũng chẳng có gì lãng mạn, thậm chí còn khiến người ta muốn bực mình ấy chứ. Một bên thì "thả thính" lộ liễu nhưng vụng về, bên kia thì ậm ờ bị động, lúc nào cũng nói những câu mâu thuẫn khiến người nghe chỉ biết "đứng hình". Tuy nhiên sâu thẳm bên trong, cả hai đều có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn dành cho nhau. Họ cũng bắt đầu biết nhớ nhung, đau đầu vì thương, mệt mỏi vì đoán suy nghĩ đối phương, rồi cứ thế sa vào tình yêu lúc nào không hay biết
2. Phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi
Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi xoay quanh chuyện tình yêu giữa Yoon Jin Ah (Son Ye Jin), chị đẹp ngoài 30 thành công nhưng cô đơn, và Seo Joon Hee (Jung Hae In) - em trai của bạn thân cô. Ban đầu Yoon Jin Ah nghĩ Seo Joon Hee chỉ là đứa trẻ con mới lớn. Thế nhưng dần dần cô phải thay đổi suy nghĩ khi nhận ra mình đang... động lòng với cậu em này rồi
Đạo diễn của phim là Ahn Pan Seok, người đã làm nên thành công của Secret Love Affair - cũng là phim về tình chị em luôn. Tại họp báo, đạo diễn Ahn tiết lộ tên phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi được lấy cảm hứng từ câu nói của Song Hye Kyo trong một bài phỏng vấn: "Đối với Song Joong Ki và Yoo Ah In, tôi giống như một người chị tốt bụng mua đồ ăn cho họ vậy". Liệu lần này ông có thể tạo nên một chuyện tình chị em hấp dẫn như của Kim Hee Ae và Yoo Ah In trên màn ảnh, hay thậm chí như cặp Song - Song ngoài đời thực hay không, fan đang tò mò phết đây!
Thêm một điểm cộng nữa là Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi gần như chỉ tập trung vào chuyện tình của cặp đôi chính, giúp nhiều khán giả an tâm theo dõi hơn, nhất là với những ai bị "dị ứng" với drama tình tay ba, tay tư trên truyền hình Hàn nha
3. Phim Cupid Biết Yêu
Cupid Biết Yêu - That Man Oh Soo là phim tình cảm lãng mạn pha chút hài hước do đài OCN sản xuất, có sự tham gia của nữ diễn viên xinh đẹp Kim So Eun và nam thần Lee Jong Hyun. Nội dung phim kể về Oh Soo (Lee Jong Hyun) - anh chàng kỹ sư IT thông minh, đẹp trai đầy triển vọng, không chỉ giỏi IT mà còn đam mê cà phê nữa. Anh đã mở cho mình một quán cà phê nhỏ để thỏa mãn đam mê sáng tạo, và đặc biệt trong tay còn nắm giữ một loại phấn hoa bí ẩn - loại phấn hoa kỳ diệu này có thể khiến hai người xa lạ yêu nhau!
Nguồn: tinhte.vn