Top 3 game tuyệt đối không nên chơi trước mặt bố mẹ nếu không muốn "toang"

ba14aed8a5a260aec8f9.jpg


Có những tựa game bạn cứ thoải mái chơi với gia đình, nhưng cũng có những game... à thôi tốt nhất đừng để ai thấy luôn! Nếu không muốn nhận combo "mắt lé + giáo huấn tư tưởng", hãy tránh xa 3 tựa game này khi có người thân quanh đây nhé!

ac818e044e923de40220.jpg


7509d0d321adf67851d9.jpg


**My Name is Mayo**

Đây chính là trò chơi vô nghĩa bậc nhất mọi thời đại luôn á! Nhiệm vụ của bạn siêu đơn giản: mở được chiếc lọ Mayonnaise. Cách chơi? Cứ nhấn chuột vào đó thôi, ez game!

0438d4f92df49f1395a3.jpg


Càng lên màn cao, số lần bạn phải click càng nhiều, có khi lên tới 10.000 cái nhấp chuột luôn đó! Và chắc chắn nếu bạn chơi trước mặt bố mẹ, sẽ nhận ngay ánh mắt khó hiểu kèm câu hỏi kinh điển: "Không có việc gì khác để làm à con?"

Nhưng plot twist là ở chỗ chiếc lọ mayo này không đơn giản như bạn nghĩ đâu nhé! Có lúc nó sẽ mặc áo ngực, quần lót với màu sắc sặc sỡ, gợi cảm hết nấc Thậm chí đôi khi còn bị kẹp vào những "vùng nhạy cảm" nữa cơ. Thế là toang thôi, một trò chơi vừa chán vừa nguy hiểm với phụ huynh như vậy thì... next thôi!

**Catherine**

Game này cũng có vẻ đơn giản ban đầu nè. Bạn vào vai một chàng trai đang đính hôn với cô gái tên Katherine. Nhưng rồi plot twist xuất hiện - một cô nàng "bad girl" tên Catherine xuất hiện và quyến rũ bạn bằng... MỌI CÁCH có thể nghĩ ra!

e6d070cf55478685f78e.jpg


Nhưng twist tiếp theo còn choáng hơn: hóa ra Catherine không phải con người mà là con quỷ thực sự, kéo bạn vào những tòa tháp địa ngục đầy rẫy chết chóc.

Game cho bạn hai lựa chọn: một là trốn thoát khỏi địa ngục, về cưới Katherine sống đời bình yên. Hai là yêu Catherine, chiến đấu cùng cô đánh đổ chúa quỷ và trở thành... ông hoàng địa ngục luôn! Tùy bạn thôi nha!

Vấn đề ở đây là những phân cảnh đầu game khi Catherine xuất hiện có phần... hơi nhạy cảm đấy. Dù về sau game thiên về kinh dị hơn là 18+, nhưng bố mẹ bạn đâu có cần biết chi tiết đâu - chỉ cần thấy mấy cảnh đầu là đủ "bay màu" rồi!

**Who's Your Daddy**

Nếu bạn thực sự muốn bố mẹ nổi điên với mình, thì đây chính là lựa chọn số 1!

Trong game này, bạn vào vai một đứa bé với mục tiêu duy nhất là... tìm cách tự kết liễu bản thân trong ngôi nhà của mình! Nhiệm vụ là trốn tránh bố, rồi thực hiện những hành động "hoàn hảo" như uống nước tẩy rửa, cắm dĩa vào ổ điện, chết đuối trong bồn tắm hay nuốt cả lọ thuốc ngủ. "Chết" thành công = chiến thắng! ⚡



Game cũng có chế độ ngược lại khá hay là vào vai ông bố, với nhiệm vụ ngăn chặn mọi hành động nguy hiểm của con mình.

Tùy bạn thôi nhé, nhưng chắc chắn 100% đây là tựa game khiến phụ huynh "toang" nhất từ trước đến giờ! Thậm chí nhiều người còn thắc mắc không hiểu sao game này lại được cấp phép phát hành nữa cơ...

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top