Top 10 kẻ phản diện "bá đạo" nhất từng xuất hiện trong MCU

c975433a66fabb406b58.jpg


Cùng điểm qua những "trùm cuối" nguy hiểm nhất từng làm khổ hội Avengers nhé!

3f9d2324264857d9643d.png


81cb4f11dcb9973756fe.jpg


10. Loki - Ông hoàng của trò lừa đảo

Là vị thần của Sự dối trá, Loki đã nhiều lần dùng ma thuật để troll và hại các siêu anh hùng thuộc Biệt đội Avengers, kể cả anh trai Thor của hắn. Ông anh này nguy hiểm vô cùng vì não còn ranh ma hơn cả khả năng phù thủy đỉnh cao của mình luôn!

3e890d32f30ae51b454c.jpg


9. En Sabah Nur - Boss đầu tiên của làng đột biến

Sinh ra từ thời Ai Cập cổ đại, En Sabah Nur được mệnh danh là người đột biến đầu tiên trên Trái Đất đó các bạn ơi. Qua hàng ngàn năm, hắn đã "farm" được cả tá skill khủng như sự bất tử, thần giao cách cảm, teleport, hấp thu và biến đổi vật chất... En Sabah Nur tự nhận mình là thần, với mục tiêu duy nhất là thống trị loài người.

8. Thor - Chàng búa thần điển trai ⚡

Thor Odinson, vị thần Sấm sét của Asgard và đồng thời là siêu anh hùng mạnh nhất trong biệt đội Avengers luôn. Thor nổi tiếng vì điều khiển sấm sét cực đỉnh. Ngoài ra, anh chàng còn dùng búa thần Mjolnir để bay lượn và công phá nhiều mục tiêu cùng lúc với phạm vi damage siêu rộng!

a7387013de90030e28e6.jpg


7. Surtur - Quỷ lửa "đốt nhà" Asgard

Quỷ lửa Surtur là một trong những thực thể hùng mạnh nhất thuộc Chín Cõi Yggdrasil. Hắn sở hữu sức chịu đựng vô song cùng khả năng chơi với lửa cực pro. Chính vì thế Odin đã phải phong ấn Surtur tại Muspelheim vì sợ hắn phá hủy Asgard. Nhưng như đã thấy trong Thor: Ragnarok, "trốn vía" thế nào cũng không thoát được định mệnh nhỉ?

20a6a06ead4177d2234d.jpg


6. Galactus - "Ăn hành tinh" như ăn kẹo

Galactus là thực thể cấp vũ trụ chuyên đi tìm và "ăn" các hành tinh có sự sống. Thậm chí theo truyện tranh, hắn còn ra đời trước cả khái niệm không thời gian ấy chứ. Mặc dù bị biến thành đám mây bụi hơi lố trong Fantastic Four 2 năm 2007, nhưng đừng coi thường khả năng hủy diệt cả một hành tinh trong chớp mắt của ông này nhé!

66bc4cc449c7960d7544.jpg


5. Odin - Bố già của Asgard

Là vua của một trong những chủng tộc cao quý nhất vũ trụ, Odin nắm giữ nguồn sức mạnh khủng khiếp Odinforce, cho phép ông sở hữu khả năng gần như vô hạn về cả pháp thuật lẫn chiến trận. Nhờ đó mà Vị thần Tối cao Asgard có thể dễ dàng "cướp" Mjolnir từ Thor, đuổi lũ khổng lồ băng khỏi Trái Đất và đặt toàn bộ Cửu giới dưới quyền cai quản của mình.



4. Hela - Chị đại của cái Chết

Hela, Nữ thần của cái Chết chắc chắn là người Asgard mạnh nhất từng xuất hiện trong MCU rồi. Cùng với Odin, Hela chinh phục cả Cửu giới từ những ngày mà Thor còn chưa sinh ra. Vì thế không lạ khi chị có thể bóp nát Mjolnir chỉ bằng một tay, hồi sinh cả đội quân xác sống và solo đánh bại hoàn toàn quân đội Asgard thiện chiến.



3. Celestials - Hội người khổng lồ vũ trụ

Chỉ xuất hiện thoáng qua trong Guardians of the Galaxy vol.1 nhưng Celestials đã khiến cả siêu anh hùng lẫn khán giả phải rùng mình vì sức mạnh của họ. Nếu đúng như trong truyện tranh thì đây là chủng tộc cổ xưa, thường xuất hiện để gieo mầm hoặc phá hủy sự sống ở các hành tinh mà họ ghé qua.

2. Ego the Living Planet - Ông bố tệ nhất năm

Trong MCU, người cha tham lam của Star-lord cũng được xem là một Celestial cổ đại. Dùng hình dạng con người, ông ta cố phá hủy toàn bộ vũ trụ bằng cách gieo mầm vào tất cả các hành tinh có sự sống. Trải qua hàng tỷ năm phát triển từ một bộ não đơn thuần, Ego đã tích được nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp - hủy diệt cả hạm đội hàng ngàn tàu bay đế chế Sovereign chỉ là "chuyện nhỏ" thôi!

1. Dormammu - Boss final khó nhằn nhất

Trong 10 năm kể từ khi Vũ trụ Điện ảnh Marvel ra đời, chưa từng có sinh vật nào cho thấy quyền năng có thể sánh bằng Dormammu. Hắn sở hữu một thế giới riêng tên là Dark Dimension, nơi mọi khái niệm về không thời gian chẳng còn ý nghĩa.

Theo lời Thượng Cổ Tôn Giả từng nói với Doctor Strange thì ngày mà Dormammu cùng hiện thực của hắn tràn vào vũ trụ chính là ngày tận thế luôn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hắn trong phim có vẻ không được "khủng khiếp" lắm nhỉ?

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top