Bạn tưởng Giang Nam Thất Quái đã là hội yếu nhất trong vũ trụ Kim Dung rồi à? Chưa đâu bạn ơi! Thực ra nhóm bảy anh này còn khá ổn đấy, về sau chỉ còn ba người mà vẫn "cân" được mấy cao thủ như Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên hay Âu Dương Khắc cơ mà.
Nhưng mà trong kho nhân vật khổng lồ của Kim Dung, còn nhiều hội nhóm "flop" hơn Giang Nam Thất Quái nhiều lắm luôn. Cùng check ngay top 10 "đội hình thảm họa" này nhé!
Hạng 10: Châu Nhai Song Quái
Xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ, bộ đôi này thực ra võ công cũng tàm tàm, từng làm khó Ô Lão Đại cơ đấy.
Nhưng mà vấn đề là hai anh này... thiếu não quá!
Hạng 9: Tạng Biên Ngũ Sửu
Hội này nổi tiếng vì... tự tin thái quá so với trình! Lúc Dương Quá còn chưa đỉnh cao võ học, anh vẫn "one hit" hạ gục một thành viên. Sau này gặp Hồng Thất Công thì càng thua thảm hơn.
Hạng 8: Bạch Thị Song Mộc
Hai anh em Bạch Hàn Tùng và Bạch Hàn Phong từ Mộc Vương phủ trong Lộc Đỉnh Ký này thì võ công bình bình, nhưng tính nóng như lửa. Đấu với Từ Thiên Xuyên chỉ hòa nhau thôi. Tuy vậy, phải công nhận Bạch Hàn Phong có tâm, từng sẵn sàng hy sinh vì Vi Tiểu Bảo đấy!
Hạng 7: Linh Kiếm Song Hiệp
Cặp biểu huynh muội trong Liên Thành Quyết này ăn may nhờ gia đình có tiếng, nên đi đâu cũng được cho face. Thế mà thắng vài trận là nghĩ mình xịn rồi, đòi thách đấu Huyết Đao Lão Tổ luôn. Kết quả... thôi khỏi nói nữa!
Hạng 6: Tuyết Lĩnh Song Thù
Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh - hai hậu nhân của Nhất Đăng Đại Sư này là combo "drama queen". Một đứa trẻ con, một đứa độc ác mưu mô. Hai người cạnh tranh nhau hoài nên trở thành một trong những bộ đôi gây "phẫn nộ" nhất trong truyện Kim Dung.
Hạng 5: Thanh Thành Tứ Tú
Bốn đệ tử phái Thanh Thành trong Tiếu Ngạo Giang Hồ này thì nổi tiếng là... ngạo mạn và làm nhiều chuyện toxic! Cuối cùng lần lượt bị Lệnh Hồ Xung và Lâm Bình Chi "dạy cho bài học".
Hạng 4: Thái Bạch Tam Anh
Ba anh Sử Bỉnh Quang, Sử Bỉnh Văn và Lê Cương trong Bích Huyết Kiếm này được xem là "phản diện đáng ghét nhất". Toàn đi kiếm lợi ích cá nhân, hại người ta lung tung, rồi cuối cùng cũng phải trả giá thôi!
Hạng 3: Thanh Hải Tam Kiếm
Ba anh kiếm khách này thực lực cũng được, nhưng mà bị "thổi phồng" quá đà. Lần đột nhập Thiếu Lâm tự để cướp Tạ Tốn, bị các sư phụ cho "ra rìa" ngay lập tức. Tự phụ quá là không tốt nha!
Hạng 2: Hoàng Hà Tứ Quỷ
Đây chắc là hội "hài hước" nhất trong Anh Hùng Xạ Điêu rồi! Tự nhận cao thủ mà lần nào xuất hiện cũng thua. Thành ra nhiều người xem họ như "comic relief" hơn là phản diện đáng sợ á.
Hạng 1: Điểm Thương Song Kiếm
Top 1 thuộc về bộ đôi trong Tiếu Ngạo Giang Hồ này. Võ công không mạnh mà còn hành động thiếu suy nghĩ nữa chứ! Trong lúc truy đuổi Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung giữa sương mù dày đặc, hai người lao ùa lên trước rồi... rơi xuống vực luôn!
Xuất hiện có mấy phút mà kết thúc bi thảm thế này, Điểm Thương Song Kiếm xứng đáng là tổ hợp "thất vọng" nhất vũ trụ Kim Dung rồi!
Nguồn: saostar.vn