Top 10 con quỷ hùng mạnh nhất vũ trụ Marvel (P.2) - Những cái tên khiến cả siêu anh hùng cũng phải "toát mồ hôi"

b155263f687ea68272b1.jpg


Ở phần trước, mình đã cùng nhau khám phá 5 con quỷ đầu tiên trong top 10 rồi đúng không nào? Giờ thì buckle up, vì 5 cái tên còn lại này còn bá đạo hơn nhiều đó!

6cfec5c13e5ad3aa35f9.jpg


**5. Nightmare - Ông vua của mọi cơn ác mộng **

af5d24ef3f1f9043aab3.jpg


f8db056a8fd1bbb0e9f7.jpg


Nightmare cùng em ngựa chiến Hắc Mã Dreamstalker của hắn trông đã ghê rồi nhỉ? Nhưng đấy mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi!

Hắn thuộc hội Fear Lords - một nhóm gồm 7 con ác quỷ từ ngoài không gian bay về, chuyên "ăn" nỗi sợ của con người để lấy sức mạnh. Lineup này gồm có D'Spayre, Straw Man, Kkallakku, Lurking Unknown, Nightmare, Nox và leader là Dweller-of-Darkness.

e4da791f46bd6f3cf6dc.jpg


Boss của vùng đất Nightmare Realm - một chiều không gian toàn ác mộng do chính hắn tạo ra, Nightmare có thể hút sự sống, làm khổ tâm trí con người qua ác mộng và ảo giác. Hắn đủ mạnh để "bully" cả Hulk trong nhiều năm liền, thậm chí còn dễ dàng khuất phục cả những Cổ Thần và các Chúa Quỷ khác luôn!

290ab4c44e001dd56e73.jpg


Theo tin đồn, gã phản diện này sẽ xuất hiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness năm 2021 đó các bạn ơi!

**4. Ghost Rider - Không phải "độc quyền" như bạn tưởng đâu nha! **

97f9319141ddae7704fa.jpg


Điều đầu tiên cần phải nhớ: Ghost Rider không phải chỉ có một! Ghost Rider hay Spirit of Vengeance là "creation" của Chúa Trời, dùng lửa Địa Ngục để trừng trị linh hồn tội lỗi và báo thù cho người vô tội.

Mọi thứ liên quan đến Ghost Rider đều do Tổng Thiên Thần Zadkiel quản lý, và được Chúa chỉ thị phải giữ kín không cho câu chuyện về Ghost Rider lan truyền trong văn hóa.



Các Spirit of Vengeance được giáng xuống trần gian, Zadkiel cho chúng nhập vào những vật chủ nào có trong mình sự thù hận mãnh liệt, khao khát báo thù cho người vô tội. Lời nguyền này mạnh đến nỗi có thể "di truyền" sang đời con luôn đó! Các Ghost Rider xuất hiện khắp nơi trên Trái Đất, được "customize" cho phù hợp với văn hóa, lịch sử và tôn giáo từng vùng.

Vậy nên Ghost Rider không phải của riêng Mephisto nhé!



Ghost Rider nổi tiếng nhất chính là Johnny Blaze. Anh từng là tay đua huyền thoại, đã deal với Mephisto để cứu cha nuôi khỏi ung thư (nhưng plot twist là ông vẫn chết vì tai nạn ). Sau khi ký thỏa thuận, Johnny thành Ghost Rider và bị trói buộc với con quỷ Zarathos - một cựu thiên thần từng bị Mephisto lừa.

Hiện tại, Johnny đã "lật kèo" chiếm luôn ngôi Vua địa ngục từ tay Mephisto với sự giúp đỡ của các Spirit of Vengeance khác. Respect!

**3. Lucifer - "Thiên thần sa ngã" OG **

Lucifer là trùm cuối của hội thiên thần nổi loạn gồm Asmodeus, Beelzebub, Olivier và Stoker chống lại Chúa. Tuy nhiên hắn đã fail, bị ném xuống Địa ngục, biến thành quỷ và lấy tên The Devil.

Điểm đặc biệt: không giống các Hell Lord khác, Lucifer không thể rời khỏi Địa ngục. Sau này hắn nghĩ ra chiêu trói buộc mình vào linh hồn Johnny Blaze để quay lại Trái đất, rồi chia linh hồn thành 666 xác chết. Bằng cách này, hắn có thể gom hết lại và hiện diện tại dương gian.

May mắn là Ghost Rider phát hiện kịp, phá hủy vật chủ cuối cùng trước khi Lucifer có thể tiếp cận sức mạnh vô hạn, đưa hắn về lại Địa ngục. Phew!

**2. Mephisto - "Thánh troll" của vũ trụ Marvel **

Mephisto là một trong những Hell Lord nổi tiếng nhất, với bề dày "thành tích tạo nghiệp" khủng khiếp. Nạn nhân của hắn bao gồm Scarlet Spider, Doctor Strange, Phil Coulson, Spider-Man Miles Morales, Deadpool, Superior Spider-Man... Hắn thích đưa ra các thỏa thuận để khiến người ta đau khổ, biến họ thành nô lệ, hoặc đơn giản là... hắn thích trolling vậy thôi!

Nhắc đến Mephisto không thể không nhắc "chiến công" khét tiếng nhất: Spider-Man: One More Day. Peter và Mary Jane đã giao kèo với hắn để cứu mạng dì May và xóa bỏ bí mật danh tính Spider-Man, đánh đổi bằng cuộc hôn nhân 20 năm của họ chưa bao giờ xảy ra. Đau lòng quá đi!

**1. The One Below All - Big boss cuối cùng! **

Trong vũ trụ Marvel có một nơi tên Devil's Advocacy, nơi tồn tại ngai vàng của Satan - chỉ con quỷ mạnh nhất mới ngồi được. Ai không xứng đáng mà dám chiếm sẽ phải đối mặt với toàn bộ quỷ trong Địa Ngục. Quyền lực của người ngồi trên ngai là điều khiển toàn bộ lãnh địa của các chúa tể khác (Shuma-Gorath, Dormammu, Cyttorak... đều đến "ứng tuyển" mà không ai dám ngồi).

Lý do? Họ chỉ mạnh nhất ở lãnh địa riêng, còn Devil's Advocacy là nơi giao nhau và trung hòa nên sức mạnh bị yếu đi nhiều. Chưa kể, ai dám đối đầu với TẤT CẢ các Chúa Quỷ còn lại chứ?

Plot twist: chiếc ngai này có thể đã có chủ từ đầu rồi - đó chính là One Below All, mặt trái của The One Above All. Hắn là lãnh chúa Địa Ngục tối cao trong vũ trụ Marvel, hiện thân của gamma và chủ nhân của Địa Ngục Below. Hắn có thể điều khiển bất kỳ nhân vật nào có năng lực gamma giống Hulk, nhưng hạn chế là cần vật chủ để gây ảnh hưởng đến thế giới.

Hắn có thể điều khiển tâm trí, tạo ra vô số con quỷ và bản sao người Trái Đất dưới địa ngục. Mặc dù cần cơ thể vật chủ để mở Cánh cửa Xanh, One Below All vẫn khiến cả Mephisto phải "kính nể" luôn!

Khả năng đặc biệt: mở Cánh cửa Xanh, đưa Hulk từ cõi chết trở về mỗi khi anh chết. Nhờ nguồn sức mạnh này, ban đêm dù cơ thể Hulk bị chặt thành từng mảnh riêng biệt, gã khổng lồ xanh vẫn hồi phục và chiến đấu bình thường. OP quá!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top