Nói thật là mặc dù Tony Stark đã thiết kế chế độ Instant Kill Mode siêu xịn vào bộ đồ Iron Spider cho Người Nhện rồi, nhưng mà anh chàng tỷ phú thiên tài này lại chưa bao giờ gắn thứ này vào giáp của chính mình luôn á Lý do đằng sau câu chuyện này có thể liên quan đến tính cách của Tony và cách anh ấy đối xử với Peter Parker sau những drama của Captain America: Civil War, cùng với nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực khi đối mặt với nguy cơ diệt vong.
Lần đầu xuất hiện trong Civil War, bộ giáp Iron Spider do Tony chế tạo nhằm giúp Spider-Man trong trận đấu với Captain America, nhưng mà Peter dường như hơi khó chịu với độ "bao bọc quá đà" của Stark đó Thực ra Iron Spider chỉ là một phần trong kế hoạch của Tony để giữ cho Người Nhện được an toàn nhất có thể thôi, nhưng điểm đáng chú ý là Tony dường như quan tâm đến việc bảo vệ Peter hơn cả việc tự bảo vệ chính mình nữa!
Chính cái "obsession" về việc bảo vệ đó là lý do Tony xây dựng chế độ Instant Kill vào trang phục của Người Nhện, nhưng nó vẫn chưa giải thích được tại sao bản thân Người Sắt lại không gắn thứ có thể cứu mạng anh ta trong những tình huống nguy hiểm cực độ
Về cơ bản thì Tony sợ rằng Người Nhện sẽ gặp quá nhiều nguy hiểm, mặc dù Peter Parker hoàn toàn có thể handle được, nhưng nhận thức của chính Tony có thể bị méo mó bởi chứng PTSD và gánh nặng từ niềm tin rằng anh ta là người phải bảo vệ cả vũ trụ.
Trong Spider-Man: Homecoming (2017), Peter Parker (Tom Holland) suýt nữa thì bật nhầm Instant Kill Mode nhưng đã kịp tắt đi. Còn đến Endgame thì chúng ta mới thực sự được chứng kiến độ bá đạo của nó trong cảnh quay cuối cùng luôn
Xét cho cùng thì chế độ này không phải là công cụ để thỏa mãn cơn khát máu, mà nó mang tính chất bảo vệ nhiều hơn. Còn về phía Tony, anh ấy lại cho rằng chức năng này giống như công cụ để đối phó với sự tuyệt vọng trong chính bản thân mình vậy. Thay vì dựa vào nó, Tony muốn tự mình đối mặt và loại bỏ cái cảm giác tuyệt vọng đó.
Nguồn: gamek.vn