Huyền thoại Real Madrid, Toni Kroos vừa mở lòng trên podcast của anh trai mình vào thứ Tư vừa rồi, chia sẻ về quyết định giã từ sự nghiệp bóng đá. Tiền vệ người Đức thú nhận việc rời "nhà trắng" là một trong những quyết định khó nhất trong đời anh
Làng bóng đá toàn cầu đã phản ứng cực mạnh trước tuyên bố giải nghệ của Toni Kroos - một huyền thoại thực thụ đã đánh dấu cả một kỷ nguyên tại Real Madrid. Anh chia sẻ trên podcast: "Ai mà để ý nghe tôi nói mấy năm qua sẽ biết, lựa chọn duy nhất của tôi là kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid. Mùa giải cuối cùng ở Real nghĩa là mùa hè này sẽ là hồi kết. Không còn Real nữa, không còn bóng đá nữa... nghĩ trong đầu thì dễ hơn việc nói ra nhiều lắm."
Và plot twist đây rồi - anh thừa nhận việc nói lời từ biệt chẳng hề dễ dàng tẹo nào: "Tôi hay nổi da gà khi trải qua những khoảnh khắc đặc biệt, lúc ở trong sân vận động hoặc khi nghe ai đó nói điều gì đó cảm động. Nhưng nếu tự mình nói ra điều gì đó mà chính mình còn nổi da gà thì đó chắc chắn phải là điều cực kỳ đặc biệt. Ngay cả ngoài thể thao, tôi nghĩ đó có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi."
"May mắn là trong cuộc sống riêng tư, tôi chưa phải đưa ra quyết định nào khó khăn hơn thế này. Nhưng khi bạn bắt đầu đá bóng từ 6 tuổi và cứ thế kick đến 34 tuổi, thì đó là một quyết định cực kỳ nghiêm túc luôn. Nếu bóng đá luôn là trung tâm cuộc sống bạn thì hiểu sao mọi chuyện không dễ dàng rồi đúng không. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác này - một mặt vui lắm, nhưng mặt khác buồn không kém "
Kroos còn tiết lộ anh đã suy nghĩ về chuyện này từ trước: "Tôi đã suýt đưa ra quyết định này từ một năm trước rồi. Nó gần như đã được quyết rồi ấy. Nhưng tôi cũng đã suy nghĩ về nó trong một thời gian dài. Nhìn lại thì phải nói rằng việc tiếp tục thêm 1 năm nữa là quyết định đúng đắn, vì mọi thứ thực sự diễn ra như tôi mong đợi, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể, lại còn là một mùa giải trọn vẹn nữa mà không có chấn thương. Một quãng thời gian tuyệt vời luôn!"
Nguồn: soha.vn