Tổng thống Turkmenistan ra lệnh đóng "Cổng địa ngục" đang cháy ngùn ngụt suốt nửa thế kỷ

cb3349d2dcf606d5ed00.jpg


Tổng thống Turkmenistan - Gurbanguly Berdymukhamedov vừa yêu cầu các quan chức nước mình nghĩ cách dập tắt hố gas khổng lồ đang bốc cháy suốt 50 năm trời giữa sa mạc Karakum. Nghe mà sợ luôn á!

64e23c2f4bc0f2efa5d0.jpg


Theo RT, hố gas này nằm gần làng Darvaza, cách thủ đô Ashgabat của Turkmenistan khoảng 270 km.

Hố rộng hơn 60m và sâu tới 30m, tên chính thức là "Hào quang Karakum" nhưng dân địa phương hay gọi là "Cổng địa ngục" cho nó oai. Nghe tên thôi đã thấy rợn rợn rồi!

5aa60fcf556623e2610a.jpg


229bf61435439027dfc1.jpg


Truyện là năm 1971, trong lúc thăm dò khí đốt thì đất bị sụp lún tạo thành hố khổng lồ. Các nhà địa chất quyết định đốt lửa để khí methane khỏi thoát ra gây nguy hiểm cho người và động vật xung quanh.

Ban đầu nghĩ lửa sẽ tắt nhanh thôi, ai dè nó cháy liên tục hơn 50 năm luôn chứ không phải đùa!

"Cổng địa ngục" này đã trở thành địa danh siêu nổi tiếng của Turkmenistan, nhưng vẫn chưa đủ sức hút để kéo khách du lịch về. Mỗi năm quốc gia Trung Á này chỉ đón được chưa đến 10.000 lượt khách nước ngoài thôi.

e96bd31dfbeab174a818.jpg


Trong cuộc họp online hôm 7/1, Tổng thống Berdymukhamedov lý giải rằng để khí methane cháy hoài như vậy là đang lãng phí tài nguyên thiên nhiên quý giá vô cùng. Số gas đó có thể bán ra nước ngoài kiếm lời, cải thiện đời sống người dân được biết bao!

fd2fec46d3dd026cda66.jpg


Thêm nữa, việc khí tự nhiên cháy liên tục suốt thời gian dài cũng ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe của người dân địa phương nữa chứ.

Ông Berdymukhamedov yêu cầu các quan chức phụ trách ngành dầu khí bàn bạc với các nhà khoa học, kể cả chuyên gia nước ngoài, để tìm cách dập lửa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top