Tổng thống Donald Trump vừa thẳng thắn nhắc nhở đồng minh Israel về mức độ "phụ thuộc" của họ vào Mỹ, và phải nói là khá thẳng thừng luôn đó!
Có vẻ như Trump không còn kiên nhẫn với thái độ cứng đầu của Israel nữa rồi. Khi Israel kiên quyết từ chối tuân theo các điều khoản trong bản ghi nhớ Mỹ-Iran và đề xuất dừng xung đột ở Lebanon, ông ấy đã phải "điểm mặt chỉ tên" Thủ tướng Netanyahu luôn: Israel còn tồn tại đến giờ phần lớn là nhờ sự hỗ trợ từ Mỹ đấy nhé!
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Mỹ, Trump nhấn mạnh thẳng: nếu không có ý chí chính trị của Mỹ thì nhà nước Do Thái đã không thể tồn tại rồi. Nói thật mà không sợ ai!
Tổng thống Mỹ cũng khẳng định mình vẫn giữ quan hệ tốt với Netanyahu, nhưng cũng "nhắc nhẹ" rằng ông Thủ tướng Israel nên tỉnh táo và khôn ngoan hơn chút trong vấn đề này.
Trump còn nhấn mạnh thêm: nếu không có việc Quân đội Mỹ triển khai máy bay ném bom B-2 và đủ loại vũ khí xịn xò đến Trung Đông, Israel sẽ chẳng thể đối phó nổi với Iran đâu. Reality check!
Rõ ràng là điều khoản về việc ngừng bắn ở Lebanon trong bản ghi nhớ Mỹ-Iran vẫn đang là "điểm yếu chí mạng" của toàn bộ văn kiện, chủ yếu vì lập trường cứng rắn của Israel.
Nếu Israel cứ tiếp tục các hoạt động ở Lebanon, chuyện này sẽ làm sụp đổ cả "thỏa thuận" và đẩy Trump vào thế khó xử: hoặc phải thừa nhận "kế hoạch hòa bình" của mình thất bại, hoặc phải công khai chỉ trích đồng minh trọng yếu ở Trung Đông. Tiến thoái lưỡng nan thật sự!
Nguồn: soha.vn