Ủa chị ơi, câu chuyện này nghe kinh dị vl nhưng cũng bựa không kém Theo báo The Onion (tờ báo "Củ hành" nổi tiếng bựa nhất nhì Mỹ) đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì bực mình với tin đồn sử dụng vũ khí hóa học nên đã... tự lấy mình làm chuột bạch thử nghiệm khí sarin vào Chủ nhật tuần trước "chỉ để xem cảm giác nó thế nào".
"Tui nghĩ chỉ thử một tẹo tý xíu thì chắc không sao, nhưng quỷ ơi là quỷ, tui nhầm to rồi" - ông Assad than thở. Sau khi hít một ống khí độc thần kinh gây chết người, ổng lao ngay đến chậu rửa nôn ọe, rồi bắt đầu hoa mắt, chóng mặt, liệt nửa người và mất tỉnh táo luôn
"Tui hít cái đó chắc tầm 3 giây thôi mà hình như cả hệ thần kinh trung ương của tui đã out trình rồi. Ý tui là, bạn có tưởng tượng được liều cao khí sarin sẽ ảnh hưởng đến một người ntn không? Đặc biệt là trẻ em nữa chứ. Trời ơi đất hỡi"
Sau đó, ông Assad đột ngột nói với đám phóng viên rằng phải dừng phỏng vấn gấp trước khi ngã quỵ xuống sàn và co giật không kiểm soát được.
Nhưng mà plot twist nè: đây chỉ là một câu chuyện hư cấu do The Onion - tờ báo châm biếm đình đám của Mỹ - tự dựng lên để mỉa mai ông Assad đó các bạn ơi Nếu như ông Assad, hay bất kỳ ai đứng sau vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 từng nghĩ đến việc chính mình "thử độc", thì chắc tình hình thế giới 3 tuần qua đã khác hẳn rồi.
Nguồn: soha.vn