Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa gửi điện chia buồn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị rơi ngoài bờ biển Syria. Drama này đang gây xôn xao cả khu vực luôn các bạn ơi!
"Thay mặt nhân dân Syria..., tôi bày tỏ sự chia buồn sâu sắc liên quan tới vụ máy bay IL-20 bị rơi ở biển Địa Trung Hải, dẫn tới việc các anh hùng Nga hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cao cả cùng những đồng nghiệp trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria", hãng thông tấn SANA trích dẫn điện chia buồn mà Tổng thống Syria gửi cho Tổng thống Nga Putin.
SANA còn trích dẫn thêm một đoạn cực gắt nè: "Sự cố đáng tiếc đó là kết quả của tính kiêu ngạo và hành động bạo lực liều lĩnh của Israel, nước này liên tục sử dụng những biện pháp bẩn thỉu nhất để đạt được mục tiêu cũng như thực hiện vụ không kích trong khu vực". Phê phán không thương tiếc luôn!
"Chúng tôi tin tưởng rằng, sự việc đau buồn này sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai nước trong việc tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố", ông Assad khẳng định trong điện chia buồn. Tình anh em Nga - Syria vẫn vững chắc nha!
Nhìn lại sự việc thì rạng sáng 18/9, căn cứ Khmeymim đã mất liên lạc với máy bay trinh sát điện tử IL-20 trong khi xảy ra vụ tấn công của máy bay Israel vào TP Latakia.
Bộ Quốc phòng Nga sau đó tố thẳng các tiêm kích F-16 Israel đã lợi dụng máy bay IL-20 của Nga làm bức màn che chắn và dàn dựng để bị ngắm bắn bởi tên lửa Syria. Plot twist kinh điển đây rồi!
Nguồn: soha.vn