TamHong5605
New member
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa "trolling" cả thế giới khi thả một câu cực gắt tại buổi lễ trao giải dành cho các bạn sinh viên địa lý phát sóng trên truyền hình hôm 24-11: "Biên giới Nga không có điểm kết thúc"
Plot twist là ngay sau đó, ông chủ điện Kremlin liền "phá" không khí căng thẳng bằng câu: "Tôi đùa đấy"
Theo BBC, tại sự kiện do Hiệp hội Địa lý Nga tổ chức, ông Putin có hỏi một cậu bé chín tuổi đến cùng người thân: "Cháu có biết biên giới của Nga kết thúc tại đâu không?".
Cậu bé trả lời một cách tự tin: "Ở eo biển Bering ạ".
Nhà lãnh đạo Nga sau đó mới thả câu "thính" đó, khiến cả hội trường im lặng vài giây trước khi ổng nói tiếp "Tôi đùa đấy" giữa tiếng vỗ tay và tiếng cười của khán giả
Trước khi "flex" về biên giới, ông Putin còn hỏi một bé trai 5 tuổi khác tên Timofey Tsoi một câu hỏi khó đến bất ngờ: "Cháu hãy cho biết đất nước có thủ đô là Ouagadougou tên gì?". Và cậu bé này đã "xử" ngon lành: "Burkina Faso ạ"
Tuy nhiên, khi được hỏi tên cũ của quốc gia này, em bé tỏ ra hơi lúng túng. Ông Putin liền nhảy vào trợ giúp: "Là Upper Volta. Tốt lắm, cậu bé!" - giọng điệu nghe như anh hàng xóm đang chỉ bài cho con trai mình vậy
Cũng trong buổi lễ này, ông Putin có phát biểu cam kết bảo vệ người dân Nga dù họ ở bất cứ đâu:
"Tôi muốn tất cả được rõ: đất nước chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của người dân cũng như đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài. Chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ các phương tiện sẵn có - từ chính trị đến kinh tế - dựa trên luật nhân đạo quốc tế và quyền tự phòng thủ"
Nói về chuyện tự phòng thủ này, NATO và phương Tây đã nhiều lần tố Moscow gửi quân đội và vũ khí hạng nặng cho phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, điện Kremlin vẫn phủ nhận và khẳng định các binh sĩ đó thực chất chỉ là tình nguyện viên thôi
Hồi tháng 7-2014, ba tháng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, ông Putin cũng từng có lời cam kết tương tự. Nhưng lần đó là cam kết bảo vệ các đại sứ Nga tại nước ngoài.
Nguồn: soha.vn