Tổng thống Emmanuel Macron đã dành những lời khen có cánh cho cậu em út tài năng Kylian Mbappe sau khi màn World Cup 2022 khép lại đầy tiếc nuối
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có mặt ngay trên khán đài trận chung kết World Cup 2022 căng thẳng giữa đội tuyển Pháp và Argentina. Trận đấu này, đại diện đến từ châu Âu đã chiến đấu kiên cường lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn phải "ngậm ngùi" nhận thất bại trên chấm 11m trước Messi và đồng bọn
Trận đấu vừa kết thúc, ông Macron đã nhanh chóng xuống tận sân để an ủi các chiến binh của đội nhà, trong đó có cả "Rùa" Mbappe. Cầu thủ 23 tuổi này đã lập được cú hat-trick đỉnh cao nhưng vẫn không thể giúp Pháp bảo vệ thành công ngôi vô địch
"Những gì Mbappe cũng như cả đội đã làm thật sự quá tuyệt vời rồi", ông Macron chia sẻ trên RMC Sport. "Cậu ấy vẫn còn rất trẻ mà. Tôi nói với Mbappe rằng cậu ấy mới chỉ 23 thôi nhưng đã là Vua phá lưới World Cup, từng vô địch World Cup và giờ đã có lần thứ 2 vào đến trận chung kết rồi đấy".
Trên bục nhận giải sau đó, ông Macron tiếp tục dành cho Mbappe một cái ôm đầy động viên và thấu hiểu
Mbappe đã có màn trình diễn quá "xịn xò" trong năm nay. Cầu thủ đang khoác áo PSG này ghi được tận 8 bàn thắng, kiến tạo thêm 2 bàn nữa, vượt qua cả Messi để giành luôn danh hiệu "Vua phá lưới" về tay
Tổng thống Macron cũng lên tiếng ủng hộ HLV Didier Deschamps tiếp tục gắn bó cùng đội tuyển sau khi World Cup khép lại. "Ông ấy đã chứng minh mình là một HLV xuất sắc thật sự", ông Macron cho biết thêm
Ông Macron bắt tay tiền đạo tuyển Pháp Antoine Griezmann. Tại World Cup lần này, Griezmann thi đấu cực kỳ chói sáng, là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất cho các đồng đội tính đến trước trận chung kết. Nhưng mà tiếc thay, anh không thể bùng nổ được khi gặp Argentina
Nguồn: kenh14.vn