BomMimi629
New member
Lễ nhậm chức ngày 14/5 vừa rồi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khiến dân tình phải "ngã ngửa" khi anh mặc bộ vest giá chỉ 450 Euro (tầm 500 USD thôi nha), còn Đệ nhất phu nhân Brigitte thì diện đồ Louis Vuitton... đi mượn luôn
Thông tin này được nhân viên của Macron tự giác "bóc phốt" với báo giới luôn á. Và còn hé lộ thêm là bộ đồ Louis Vuitton xịn sò kia là hãng cho bà Brigitte mượn chứ không phải mua đâu nhé! Động thái giản dị này của Macron có vẻ như đang cố tình tránh "đạp vào vết xe đổ" của các đối thủ và tiền nhiệm mình.
Nhắc lại chút xíu, trong cuộc đua vào Điện Elysee hồi đó, ứng viên hot hit Francois Fillon bỗng dưng "toang" sau scandal tài chính, trong đó có việc nhận quà hai bộ đồ trị giá tới 15.000 USD từ một đại gia. Sau đó các cuộc khảo sát cho thấy người dân Pháp đặc biệt coi trọng sự trung thực ở tổng thống của mình.
Quay lại với bộ vest 500 USD của Macron, rõ ràng anh đang "thả thính" thông điệp rằng mình sẽ khác biệt so với những người đi trước
Trước đó, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy (nhiệm kỳ 2007-2012) từng bị gọi là "tổng thống xa hoa" vì lối sống chanh xả bậc nhất. Còn người tiền nhiệm gần nhất là Francois Hollande tuy giản dị hơn, nhưng cũng từng dính phốt khi bị tố chi tới 12.000 USD mỗi tháng cho... thợ làm tóc
Chuyện tình "chị em" với người vợ hơn tận 24 tuổi là một trong những điều truyền thông "réo tên" nhiều nhất về tân Tổng thống Pháp Macron nè.
Sau lễ nhậm chức 14/5, Macron chính thức trở thành Tổng thống trẻ nhất lịch sử Pháp và cũng là nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất kể từ thời Napoleon luôn. Người Pháp đang kỳ vọng rất lớn vào anh chàng này, vì có thể tạo ra "làn gió mới" cho chính trường Pháp - nơi bị "thống trị" bởi những khuôn mặt quen thuộc suốt mấy chục năm rồi.
Không chỉ vest của ông Macron gây chú ý, bộ đồ của bà Brigitte Trogneux cũng được truyền thông "soi" kỹ lắm. Là sản phẩm của Louis Vuitton xịn xò, chúng có giá khoảng 5.000 USD, gấp 10 lần bộ vest của ông xã luôn. Tuy nhiên đây là đồ hãng cho mượn chứ không mua đâu nha các bạn!
Và đây không phải lần đầu bà Trogneux "mượn đồ" đâu. Trong suốt quá trình tranh cử của ông Macron, nhiều nhà thiết kế đã cho bà mượn quần áo để diện trong các sự kiện công khai. Xài xong thì trả lại luôn, rất văn minh
Nguồn: soha.vn