BanhMai9103
New member
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có màn thả thính cực mạnh về vị thế siêu cường số 1 của Mỹ trong Thông điệp Liên bang 2016, và phải nói là anh tự tin phết đấy!
Trong Thông điệp Liên bang cuối cùng của mình, ông Obama đã nhấn mạnh địa vị "xịn sò" của Mỹ trên thế giới hiện nay, đồng thời "diss" luôn những lời đồn đại cho rằng nước này đang yếu đi.
Tổng thống Mỹ phát biểu thẳng thừng: "Tôi từng nói trước đây rằng tất cả dư luận về sự suy thoái kinh tế của nước Mỹ chỉ là sự thổi phồng về chính trị.
Và những hùng biện nói rằng kẻ thù của chúng ta đang mạnh lên, trong khi nước Mỹ yếu đi cũng vậy. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất trên Trái đất. Chấm hết. Không có gì phải bàn cãi."
Nghe mà chill luôn á!
Ông Obama tiếp tục "flex" ngân sách quốc phòng khủng của Mỹ: "Chúng ta chi cho quân sự nhiều hơn 8 quốc gia xếp sau cộng lại. Binh sĩ của chúng ta là lực lượng chiến đấu tốt nhất trong lịch sử thế giới. Không nước nào dám tấn công Mỹ và đồng minh, bởi họ hiểu đó chỉ là con đường dẫn đến thất bại."
Thật ra thì con số này cũng khá "trùm" đấy: chi tiêu quốc phòng của Mỹ nhiều hơn tổng ngân sách của Trung Quốc, Nga, Ả Rập Saudi, Pháp, Anh, Ấn Độ và Đức cộng lại. Nghe mà choáng!
Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng không quên "cà khịa" Trung Quốc và Nga một chút, khi tuyên bố vai trò vượt trội của Mỹ trên thế giới so với 2 "ông lớn" châu Á.
Obama nói luôn không ngại: "Các cuộc khảo sát cho thấy vị thế nước Mỹ trên thế giới lúc này cao hơn so với khi tôi vừa đắc cử Tổng thống, và khi nói tới mọi vấn đề quốc tế quan trọng, người dân trên thế giới không tìm đến sự dẫn dắt của Bắc Kinh hay Moscow. Họ gọi chúng ta."
Đúng kiểu "muốn nhờ ai thì phải nhờ số 1 thôi" luôn!
Nguồn: soha.vn